Sinh ra và lớn lên khi đất nước không còn chiến tranh, có một thế hệ người con Bạc Liêu luôn sống xứng đáng với thế hệ cha anh đã hy sinh ngày trước và với kỳ vọng của xã hội. Họ đã cống hiến hết mình và thành đạt trên nhiều lĩnh vực. Dưới đây là đôi nét về họ như một tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.
Trần Thị Hoa Ry, quyền Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh: Làm việc hết mình để Xứng đáng với chiến thắng của cha ông
Trở thành đại biểu Quốc hội trẻ nhất nước ở tuổi 21, là đại biểu Quốc hội 3 khóa X, XI và XII; hiện là Ủy viên BCH Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh, Quyền Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, chị Trần Thị Hoa Ry không còn là gương mặt xa lạ với cán bộ và nhân dân trong tỉnh Bạc Liêu nữa. Ở vai trò nào, vị trí công tác nào, nữ cán bộ sinh năm 1976 này cũng luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bởi theo chị, đó chính là hành động thiết thực nhất, cách sống xứng đáng nhất trước những chiến công đầy tự hào, cũng như những mất mát hy sinh của thế hệ cha ông. Chiến tranh không còn, nhưng thế hệ sinh ra và trưởng thành sau chiến tranh như chị vẫn cảm nhận và hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc qua những bài học lịch sử, sách báo… nên những gì cần làm là học tập và công tác thật tốt để góp phần cùng cả nước tạo nên những chiến công vẻ vang trong thời bình.
Kể về chuyến đi Trường Sa vào giữa tháng 4/2014, chị Trần Thị Hoa Ry không giấu được niềm xúc động, khâm phục trước sự kiên cường, dũng cảm, hết lòng vì nước và những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ trẻ cho biển đảo quê hương được bình yên. Cảm phục chiến sĩ nơi biển đảo, nghĩ về những tác động tích cực lẫn tiêu cực của các nền văn hóa ngoại lai trong thời đại hội nhập với giới trẻ hôm nay, chị chia sẻ: “Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, nhưng những bài học lịch sử để lại vẫn còn nguyên giá trị của nó. Không thể chủ quan trong việc giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, những bài học lịch sử của dân tộc cho giới trẻ hôm nay. Nếu không làm tốt, các bạn trẻ sẽ không biết trân trọng những giá trị mà cha ông đã đổi bằng xương máu để có được”.
Thiếu tá Hoàng Phương Thảo, Trưởng Công an huyện Vĩnh Lợi: phấn đấu làm tròn trọng trách với dân
Sinh năm 1976, tham gia công tác năm 1996, Hoàng Phương Thảo được đánh giá là cán bộ trẻ và nhân tố mới của ngành Công an Bạc Liêu. Năm 29 tuổi, Thảo được đề bạt làm Đội phó Đội Quản lý xuất nhập cảnh (thuộc Phòng Bảo vệ chính trị - Công an tỉnh). Đến 31 tuổi, anh làm Đội trưởng. Và 2 năm sau, chính sự trưởng thành về mọi mặt đã nâng anh lên chức Phó trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị. Năm 35 tuổi, Thảo trở thành trưởng phòng trẻ nhất trong lực lượng Công an Bạc Liêu. Hiện nay, anh đang giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Vĩnh Lợi.
Nói chuyện cống hiến sức trẻ cho đất nước ở thời bình, anh bộc bạch: “Dù làm việc chuyên môn sâu, hay làm quản lý ở cơ sở, việc nào cũng có cái khó khác nhau. Điều quan trọng nhất là bản thân mình cần có mục tiêu, lý tưởng rõ ràng, không ngừng phấn đấu mới được lãnh đạo tin tưởng, đồng nghiệp tín nhiệm, nhân dân tin yêu”.
Là cán bộ trẻ của ngành Công an, thích được cọ xát thực tiễn để thử sức mình, nên khi được điều về làm Trưởng Công an huyện, thiếu tá Thảo đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công an trẻ về tuổi đời và giỏi chuyên môn. Nhưng anh vẫn áp dụng triết lý là “dụng nhân như dụng mộc”, luôn tạo điều kiện cho mọi cán bộ, chiến sĩ phát huy tối đa năng lực, sở trường của mình.
Dù đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 6 năm liền, được tặng bằng khen của Bộ Công an và nhiều bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích đột xuất trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhưng Thiếu tá Thảo cho biết: “Tôi thấy mình vẫn phải phấn đấu nhiều hơn, học hỏi, lắng nghe nhiều hơn thì mới làm tròn trọng trách với dân, với nước”.
Kỹ sư Giang Dạ Thảo: hết lòng vì công việc
Nữ kỹ sư - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT), được Bộ TN-MT, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động về môi trường... đó là những điểm nổi bật về chị Giang Dạ Thảo, người may mắn được sinh ra khi đất nước vừa thống nhất.
Là người con thứ tư trong một gia đình có 7 anh chị em, nhưng cha mẹ Thảo vẫn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho chị học hành đến nơi đến chốn. Những năm tháng đến trường ấy để lại trong chị nhiều kỷ niệm khó quên. Đó là những ngày thiếu thốn đủ thứ, nhưng lại vui và đáng nhớ nhất trong đời. Có lẽ vì đã được “tôi luyện” trong khó khăn gian khổ, nên hiện tại dù làm ở vị trí nào chị Thảo cũng luôn thể hiện được bản lĩnh và tinh thần hết mình với công việc. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về môi trường (Trường đại học Cần Thơ) năm 2001, chị về làm chuyên viên tại Sở TN-MT. Chính nhờ sự nỗ lực hết mình trong công việc mà chị được cất nhắc vào vị trí Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường.
Tuy bận rộn với công việc, nhưng chị Thảo luôn xem trọng việc học tập để nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực phụ trách. Chị bộc bạch: “Mình may mắn sinh trong thời bình thì phải ra sức học tập, lao động để không phụ lòng những thế hệ cha anh đã hy sinh cho mình có cuộc sống như ngày hôm nay”. Với suy nghĩ ấy, chị Thảo không ngừng phấn đấu học tập và nhận được tấm bằng thạc sĩ về môi trường vào năm 2010.
Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đang từng ngày “thay da đổi thịt”, nhưng trong ký ức của nhiều người, chiến tranh vẫn còn hằn in trong tâm trí họ về những năm tháng đầy khó khăn, gian khổ. Còn với những người may mắn sinh ra trong thời khắc đất nước giải phóng, không còn tiếng đạn bom, giờ đây họ đã trưởng thành, cùng với tuổi trẻ hôm nay, họ đang ngày đêm miệt mài lao động để làm giàu đẹp cho quê hương, đất nước.
T.Đ - L.A - C.L