Tôi lại gặp cô Nguyễn Kim Lý - vẫn trong những chuyến từ thiện miệt mài. Gần 6 năm cô Lý làm Trưởng ban từ thiện Phật giáo TP. Bạc Liêu, sự nhiệt tình, hăng hái năm xưa dường như mỗi ngày hun đúc sâu thêm. Thời gian không làm nguội bớt trong cô niềm cảm thương, day dứt trước những mảnh đời khốn khó.
Cô Kim Lý phát tập vở cho học sinh nghèo trong năm học 2016 - 2017. Ảnh: T.H
Đi từ thiện với cô Lý chỉ một ngày mà chúng tôi đã làm được không ít việc tốt. Sáng sớm, cô cùng các thành viên Ban từ thiện Phật giáo TP. Bạc Liêu sắp xếp tập sách trên những chiếc xe gắn máy để mang đi tặng các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn thành phố. Uống vội ly nước ở trường, cô lại tất tả đi phát cơm cho những bệnh nhân nghèo ở bệnh viện, rồi đi tặng quà cho người nghèo. Một ngày với cô tất bật từ sáng đến tối.
Những ngày trước đó, cũng chính cô Lý đã về tận những vùng quê xa xôi, nghèo khó như Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân) để kịp trao những phần quà nghĩa tình động viên học sinh nghèo trong năm học mới. Rồi cũng từ những chuyến đi như vậy mà nhiều cây cầu giao thông nông thôn, mái ấm tình thương do Ban từ thiện Phật giáo vận động xây dựng đã hiện thực hóa giấc mơ của những người dân quê lam lũ.
Biết cô với những việc làm nhân đạo đã khá lâu, nhưng tôi vẫn thấy khâm phục người vượt nắng thắng mưa để mang yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh. Từ đôi chân không mệt mỏi của cô, rất nhiều xe lăn, xe lắc, xe đạp, quần áo, cặp, vở học sinh, quà tết, thuốc men, cầu bê-tông, nhà tình thương… đã đến với những nơi người dân đang cần. Tiếp sức cho những học sinh nghèo trong các mùa thi, hỗ trợ học bổng khuyến học hay tặng tiền, phát thuốc cho những bệnh nhân nghèo, chăm sóc bệnh nhân tâm thần, chăm lo những trẻ nhỏ mồ côi… đều là những việc làm thiện nguyện xuất phát từ lòng yêu thương của cô Lý.
Vậy nhưng, cái lý của người phụ nữ giàu lòng nhân hậu ấy luôn luôn rất giản đơn - như cách mà cô đối xử với mọi người: “Mỗi việc thiện chúng tôi làm đều vì phát tâm mà đến. Nghe ở đâu có người nghèo khổ hay bắt gặp những mảnh đời cơ cực là chúng tôi lại nhói lòng. Khi chưa làm được gì cho họ, tôi không thể nào yên dạ. Chia sẻ với họ được bao nhiêu, những người làm công tác nhân đạo như tôi vui mừng, hạnh phúc bấy nhiêu”.
Hơn 20 năm gắn bó với công tác từ thiện bằng những hoạt động khác nhau, người phụ nữ hơn 50 tuổi này còn rất xông xáo, không ngại khó ngại khổ đem ân tình của cả đời mình tiếp thêm niềm tin cho bà con nghèo. Trong hoạt động của Ban từ thiện Phật giáo TP. Bạc Liêu, cô Lý luôn là người đi tiên phong để lắng nghe nguyện vọng, khó khăn của địa phương, người dân và đề xuất, tìm kiếm hình thức giúp đỡ. Ban từ thiện Phật giáo TP. Bạc Liêu cũng thường xuyên phối hợp với các tổ chức từ thiện khác để ngày một nhân lên nhiều hơn những hoạt động nghĩa tình. Việc làm nhân ái đó có khi lan ra đến tận miền Trung, nơi những người dân Việt đang oằn mình với hậu quả thiên tai. Tôi chợt nghĩ, cô Lý đâu khác gì con ong chăm chỉ, từng ngày từng giờ cần mẫn tạo mật hoa thơm ngọt dâng tặng cho đời.
THANH HẢI

Truyền hình







Xem thêm bình luận