Hơn 15 năm làm công tác từ thiện, cô Nguyễn Kim Lý, Trưởng Ban từ thiện Phật giáo TP. Bạc Liêu đã trở nên quen thuộc với bà con vùng sâu, vùng xa. Với cái tâm hướng thiện và sự nhiệt tình, cô Lý và các thành viên trong Ban từ thiện đã mang đến rất nhiều niềm vui, hạnh phúc cho người nghèo.
![]() |
| Cô Nguyễn Kim Lý trao vốn sản xuất cho hộ nghèo phường 1 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T |
Với vai trò “đầu tàu”, cô Lý luôn xông xáo, không ngại đường sá xa xôi để mang niềm vui đến với bà con nghèo. Cô luôn là người đi tiền trạm để nắm bắt tình hình khó khăn, nhu cầu của địa phương và người dân. Bên cạnh đó, cô còn đi dò tìm, phát hiện những vùng quê chưa có cầu bê-tông, người nghèo chưa có nhà ở, bệnh nhân không tiền chữa trị để vận động các tổ chức từ thiện xã hội, các mạnh thường quân hỗ trợ.
Thời gian qua, Ban từ thiện Phật giáo TP. Bạc Liêu đã vận động, quyên góp để xây hơn 50 cây cầu giao thông nông thôn và rất nhiều nhà tình thương. Song song đó, nhiều xe đạp, tập sách, quần áo, nhu yếu phẩm… đã được Ban từ thiện tặng người nghèo, học sinh, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi nơi tặng một ít quà, nhưng tấm lòng mà cô Lý và các thành viên trong Ban để lại trong lòng người dân là rất sâu đậm.
“Đã nhiều năm làm từ thiện, tôi chưa lúc nào cảm thấy vất vả, chán nản. Hễ biết những nơi còn khó khăn, bà con mình còn nghèo là các thành viên và tôi tìm cách giúp đỡ. Nhìn bà con vui mừng vì có nhà ở, có cầu giao thông đi lại thuận tiện là chúng tôi cũng vui theo” - cô Lý chia sẻ.
Trịnh Hữu

Truyền hình








Xem thêm bình luận