Cờ nước trên một trang facebook của bạn trẻ. Ảnh: T.L | ![]() |
Như mọi khi, chiều chủ nhật, tôi lại lang thang trên “thế giới ảo” này nhưng cảm giác hoàn toàn khác lạ. Một điều gì đó thật vui len lỏi trong từng ngõ ngách tâm hồn khi thấy trang facebook của mình được nhuộm đỏ rực bởi cờ Tổ quốc. Gần 80 trong số 100 bạn bè của tôi đều treo avatar hình cờ đỏ sao vàng Việt Nam, và tất nhiên là ngay sau đó tôi cũng làm như thế. Không ai bảo ai, mỗi người mừng lễ kỷ niệm 38 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước như thế đó. Hành động này tuy không phải lớn lao, nhưng nó không xuất phát từ bất kỳ một cuộc vận động hay lời kêu gọi nào, mà xuất phát từ tấm lòng hướng về Tổ quốc của thanh niên, của giới trẻ. Điều đó gợi lại khí thế của cái thời cha ông ta “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Từ đó, chúng ta càng tin tưởng rằng lòng yêu quê hương của các bạn trẻ vẫn tràn đầy và “Khi Tổ quốc cần/ Họ biết sống xa nhau”.
Còn vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ lễ 5 ngày liên tục để thư giãn tinh thần sau những ngày miệt mài với công việc. Tôi sẽ dành thời gian nhiều hơn để la cà facebook, để cảm nhận tình yêu quê hương của giới trẻ một cách rất riêng và ấn tượng!
Hoa Hướng Dương