Cô Phạm Thu Ba (ngụ phường 3, TP. Bạc Liêu) được nhiều người yêu mến gọi với cái tên thân thuộc: cô Út Bến Hải. Chính cô là nhịp cầu giúp nhiều bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn được khám chữa bệnh miễn phí.
![]() |
| Cô Phạm Thu Ba (đứng) bên cạnh con trai là bác sĩ Trần Thanh Nhân (đang khám bệnh cho bệnh nhân nghèo). Ảnh: H.M |
Sinh ra và trưởng thành trong kháng chiến, lại tham gia công tác ở nhiều ban ngành khác nhau, thường xuyên bám địa bàn, gần cơ sở nên cô Ba thấu hiểu cuộc sống cơ cực và thiệt thòi của người dân vùng sâu vùng xa, nhất là phụ nữ nghèo và người cao tuổi. Vì vậy, cô Ba luôn mong muốn làm điều gì đó để chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ, chia sẻ với những mảnh đời nghèo khó. Nghĩ là làm, cô đã lên kế hoạch thực hiện bằng cách liên hệ với các sở, ban ngành để rà soát, nắm danh sách những người nghèo trên địa bàn tỉnh cần được giúp đỡ. Sau đó, cô vận động bạn bè, mạnh thường quân, nhất là từ con trai cô là bác sĩ Trần Thanh Nhân (công tác tại Khoa ngoại, Bệnh viện Bình Dân) để thực hiện nhiều đợt khám và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.
Nhiều năm qua, cô Ba đã đi khắp nơi, từ thành thị cho tới nông thôn, hễ nghe nơi nào có bệnh nhân nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn là cô đều tìm đến. Bà Lê Kim Hà (60 tuổi, ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch) bày tỏ: “Hay tin có đoàn bác sĩ về khám bệnh cho bà con, tôi gác lại mọi việc để đi khám. Nhiều lần trong người thấy khó thở, tôi cũng định đi khám, nhưng vì không có tiền nên lại thôi. Hôm nay, được các bác sĩ khám bệnh, tôi mới biết mình bị hở van tim và viêm đường ruột. Tôi mong sẽ có thêm nhiều đoàn y, bác sĩ về khám bệnh cho dân nghèo, để chúng tôi vơi đi phần nào những khó khăn, vất vả”.
Cô Út tâm niệm: sống ở đời là phải luôn ghi nhớ hai chữ đức và tâm. Bởi thế, các con đều hết mực kính yêu cô và luôn khắc ghi những lời dạy bảo của mẹ. Con trai lớn của cô - bác sĩ Trần Thanh Nhân - là người luôn ủng hộ và theo sát mẹ trong suốt cuộc hành trình đến với những bệnh nhân nghèo. Mỗi chuyến đi là thêm một lần anh được trải nghiệm, thấu hiểu hơn tấm lòng nhân ái từ người mẹ của mình; và hiểu hơn nỗi khó khăn, vất vả của những phận đời nghèo khó. Anh Nhân tâm sự: “Tôi rất vui khi nhận được tình cảm và sự tri ân của bà con địa phương. Đối với tôi, đó là tài sản quý báu nhất mà không tiền bạc nào có thể mua được”.
Còn rất nhiều bệnh nhân nghèo đang phải vật lộn hàng ngày để chống chọi với bệnh tật, trong đó có nhiều người không có tiền chữa trị. Những việc làm thiết thực của cô Ba và đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Bình Dân sẽ là động lực rất lớn giúp những bệnh nhân nghèo tìm thấy niềm vui sống, sớm vượt qua nỗi đau bệnh tật. Chúng tôi hy vọng sẽ còn nhiều hơn nữa những con người như cô Ba để xã hội ngày thêm tốt đẹp.
Hiếu Minh

Truyền hình








Xem thêm bình luận