Thứ tư, 12-8-26 10:37:13
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cơm nhà những ngày dịch Covid-19

Báo Cà Mau (CMO) Trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát, mọi người dường như sống chậm lại hơn, cảm nhận rõ ràng hơn giây phút quây quần ấm áp bên mâm cơm gia đình.

Với nhiều gia đình tại thành thị, mâm cơm đầy đủ các thành viên trong nhà dường như ngày càng trở nên xa xỉ. Có thể vì những lý do như công việc, tiếp khách, hay tụ tập cùng bạn bè, đồng nghiệp mà không ít người đã bỏ lỡ những phút giây ấm áp bên mâm cơm nhà. Thay vào đó, những bữa ăn tại các hàng quán ngày càng thường xuyên.

Những ngày tránh dịch là thời gian các bà nội trợ vun đắp hạnh phúc gia đình bằng những bữa ăn ngon.

Làm công việc nội trợ trong gia đình đã nhiều năm nay, chị Lê Chúc Linh (thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân) luôn chăm chút và dành cả tâm huyết cho bữa cơm hàng ngày. Chồng đi làm lái xe, hai đứa con thì còn đi học. Nhà có 4 thành viên nhưng bữa cơm gia đình chị ít khi nào đủ mặt. Chị Linh bộc bạch: “Do công việc nên thời gian của mỗi người không giống nhau. Thằng nhỏ đi học xong có khi đi ăn cùng bạn bè luôn. Bữa cơm chị nấu xong dọn lên bàn rồi cứ đậy lồng bàn lại, ít khi ngồi lại đông đủ cùng ăn”.

Những ngày dịch Covid-19 xảy  ra, do hạn chế ra ngoài nên gia đình chị Linh có nhiều thời gian gắn kết với nhau. Chồng chị Linh dành thời gian này đi chợ, chế biến nhiều món ăn khoái khẩu cho cả gia đình cùng thưởng thức. Anh Lê Văn Kiệt, chồng chị Linh, bộc bạch: “Tôi cũng thích công việc nấu ăn, nhưng do công việc nên ít có thời gian phụ vợ con. Những ngày ở nhà không ra ngoài, hầu như ngày nào tôi cũng được trổ tài nấu nướng. Thật ra cũng không có gì thịnh soạn hay cầu kỳ, phức tạp. Những món đơn giản truyền thống như rau luộc, cá kho, canh chua vậy thôi nhưng đúng khẩu vị, cả nhà cùng ăn uống nên thấy ngon hơn”.

Có thể nói, đại dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt của đời sống. Vẫn còn đó rất nhiều nỗi lo toan từ sức khoẻ đến kinh tế, nhưng có lẽ không ít người sẽ cảm thấy yêu quý thời gian này hơn khi tận dụng nó vào những việc làm ý nghĩa. Đặc biệt, đối với những người học tập và làm việc xa nhà, thì kỳ nghỉ bất đắc dĩ này cũng là dịp họ được trở về sum họp bên mâm cơm gia đình.
Là sinh viên của Trường Đại học Cần Thơ, em Huỳnh Ngọc Trinh (xã Phú Hưng, huyện Cái Nước) càng thêm trân trọng những giây phút đoàn viên bên gia đình. Do học ở xa nên những bữa cơm nhà đối với em vô cùng ý nghĩa. Cha và mẹ em đều là lao động tự do bên ngoài nhưng mỗi ngày đều cố gắng tranh thủ thời gian để bữa cơm của gia đình đông đủ người. Từ Tết đến nay Trinh được nghỉ học ở nhà để phòng tránh dịch Covid-19, sau những giờ học Online, Trinh phụ mẹ làm việc nhà, đan lờ cua và nấu ăn. Trinh tâm sự: “Khoảng thời gian đi học thường ăn hàng quán nên em thèm cơm, canh, cá kho ở quê. Giờ ở nhà em được nấu ăn thoả thích cùng mẹ. Vui nhất là mọi người trong gia đình ai cũng khoẻ mạnh, cùng nhau thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch bệnh”.

Bữa cơm nhà tuy đơn sơ, nhưng ai cũng thấy vui vì có đầy đủ người thân trong nhà. Mọi người vừa ăn vừa bàn luận về những thông tin thời sự, đặc biệt là thông tin về tình hình dịch bệnh rồi nhắc nhở nhau không chủ quan, lơ là phòng dịch… Ngày ngày trôi qua trong sự ấm áp bên gia đình. 

Sau những ngày sống chậm trong đại dịch Covid-19, mỗi người trong chúng ta đều phải quay lại với guồng quay của nhịp sống thường nhật. Vẫn công việc, học hành, gánh nặng mưu sinh. Nhưng có lẽ mỗi người ý thức hơn giá trị của tình thân gia đình, biết cách chia sẻ cho nhau từ những điều hết sức giản đơn, để bữa cơm gia đình thêm đầm ấm và ý nghĩa./.

An Kỳ

An cư - Khởi đầu hành trình giảm nghèo bền vững

Mỗi căn nhà được dựng lên không chỉ thay thế mái lá xiêu vẹo, vách tường xuống cấp, mà còn mở thêm điểm tựa để những hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, từng bước thoát nghèo. Từ một mái ấm an toàn, niềm tin được bồi đắp, sinh kế có thêm nền tảng và hành trình vươn lên của mỗi gia đình cũng rộng mở hơn.

Trao 100 suất quà đến đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 9/8, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Thành phối hợp Hội Chữ thập đỏ phường Bình Lợi Trung, TP Hồ Chí Minh và đoàn thiện nguyện TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương đến đồng bào Khmer”, trao 100 suất quà cho các hộ đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ba phận đời chung một mái nhà

Ở tuổi 64, ông Phan Văn Do, ấp Trà Ban 2, xã Vĩnh Lợi, vẫn phải cáng đáng cuộc sống của cả gia đình. Vợ ông mắc bệnh tâm thần, cô con gái 23 tuổi thường xuyên lên cơn động kinh. Bản thân ông chân yếu, đau nhức, một bên mắt đã mờ. Người con trai duy nhất khoẻ mạnh phải đi làm thuê xa nhà, thu nhập bấp bênh.

Xã Đầm Dơi khánh thành cầu Cả Kiến

Cầu Cả Kiến dài 28 m, rộng 2 m, tổng kinh phí xây dựng 110 triệu đồng. Công trình do Trạm Cảnh sát đường thuỷ Hoà Trung vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Chăm lo gia đình nạn nhân chất độc da cam

Sáng 9/8, xã Tân Hưng tổ chức thăm hỏi, tặng quà và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026).

Khởi công 3 cầu nông thôn tại xã Trí Phải

Chiều 8/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Xã đoàn Trí Phải tổ chức lễ khởi công 3 cầu giao thông nông thôn (Chương An Quốc 1, 2 và 3) tại ấp Trời Mọc và Ấp 10, xã Trí Phải.

Chăm lo nhà ở cho gia đình nạn nhân chất độc da cam

Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng khó khăn, xã Đầm Dơi đã hoàn thành bàn giao 9/9 căn nhà cho các trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Những công trình vun đắp lòng dân

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau triển khai các công trình, phần việc thiết thực nhằm tri ân người có công, chăm lo đời sống Nhân dân và góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Trao nhà Đại đoàn kết, đôn đốc hoàn thành chương trình hỗ trợ nhà ở

Chiều 7/8, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Mai Thành Chiến (82 tuổi), ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nhà Đại đoàn kết và cơ sở vật chất trường lớp

Chiều 7/8, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đoàn công tác có chuyến kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng nhà Đại đoàn kết và cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn phường An Xuyên và Phường Lý Văn Lâm.