ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 19-7-25 09:44:58
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tự hào nghề làm báo

Cơn gió thổi mát hồn người

Báo Cà Mau Chương trình Nghệ thuật Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 -21/06/2025) do UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức, diễn ra vào tối 19/6 tại Công viên Văn hóa Hùng Vương đã trở thành một dấu ấn đẹp đối với người làm báo tỉnh nhà lẫn công chúng.

Với chủ đề: “Báo chí Cách mạng Cà Mau: Tự hào truyền thống - Vững bước tương lai”, chương trình nghệ thuật gồm 3 chương, nhiều tiết mục phong phú thể loại: ca múa nhạc, hoạt cảnh, vọng cổ... được lực lượng nghệ sĩ, diễn viên hùng hậu biểu diễn. Họ đã cùng nhau dùng nghệ thuật để kể lại câu chuyện 100 Báo chí Cách mạng vẻ vang, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, những đóng góp to lớn của nền Báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, bài vọng cổ “Tự hào nghề làm báo” (tác giả Lý Bông Dừa) qua phần song ca của NSND Hoa Phượng và Chuông vàng vọng cổ Bùi Trung Đẳng đã trở thành một làn gió ru mát tâm hồn những người làm báo. Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ tác giả cũng như hai nghệ sĩ để lắng nghe những cảm xúc của họ khi tham gia tại sự kiện đẹp này.

Tác giả Lý Bông Dừa: Sáng tác bằng tất cả sự cảm kích, tự hào

Tác giả Lý Bông Dừa cho rằng, sự kiện Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là một dấu mốc lớn. Thế nên là một tác giả, sau khi được trao nhiệm vụ sáng tác bài vọng cổ, được đóng góp lời ca vào chương trình nghệ thuật đã mang lại niềm xúc động bồi hồi trong chị.

Tác giả Lý Bông Dừa. Ảnh HOÀNG VŨ

Bài vọng cổ “Tự hào nghề làm báo” được tác giả sáng tác khoảng 2 ngày bằng tất cả sự tự hào, sau khi đã dành thời gian tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung cũng như dòng chảy báo chí tại tỉnh nhà. Điều mang đến cho Lý Bông Dừa sự rung cảm nhất chính là những thông tin, câu chuyện về Nhà báo – Liệt sĩ Nguyễn Mai, sự dấn thân cống hiến ngòi bút bằng tất cả lòng yêu nước nồng nàn, tác phẩm được viết bằng máu và cả sự chiến đấu quả cảm, hi sinh oanh liệt của ông. Bên cạnh đó là khi bắt gặp những hình ảnh tư liệu nghề báo, những trang báo đã nhuốm màu thời gian gói trọn hành trang về cuộc đời, về chuyện nghề và tinh thần dân tộc.

“Có thể với tính chất của một bài vọng cổ ngắn gọn, câu chữ mộc mạc không thể nào chuyển tải đủ đầy niềm tự hào, sự tôn vinh dành cho nghề báo. Mặc khác, sự hiểu biết của bản thân cũng chưa có chiều sâu lắm. Song, bằng tất cả sự cảm kích của bản thân, tôi đã cố gắng hết sức để sáng tác nên tác phẩm, như một món quà thay lời chúc mừng đến sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này”, chị tâm tình.

Chị chia sẻ thêm: “Người làm báo chí cách mạng là nhịp cầu nối của Đảng đồng thời nói lên tiếng nói của Nhân dân. Tất cả các cơ quan, ban ngành, lĩnh vực nào cũng luôn cần có tiếng nói của nhà báo. Tiếng nói của nhà báo là tiếng nói của sự thật, nói lên sự thật và chính sự lan tỏa này có tác động mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân. Bài vọng cổ như một sự biết ơn đối với quá khứ vàng son, và cũng hòa vào lời tâm tình của nhiều thế hệ tiếp nối, đặc biệt là nhà báo trẻ thế hệ hôm nay khi nghĩ về nghề. Lực lượng nhà báo của hôm nay sẽ sẵn sàng tiếp nối chặng đường vàng son của ông cha và làm nghề bằng cái tâm trong sáng, nêu cao sự thật, tạo niềm tin trong quần chúng Nhân dân. Điều đó cũng là niềm tự hào có sẵn trong một nghề vốn dĩ rất thiêng liêng - đó là nghề báo”.

NSND Hoa Phượng: Câu hát cất lên thay lời cảm ơn nghề báo

NSND Hoa Phượng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giới báo chí đã dành nhiều sự quan tâm đẹp đối với văn nghệ sĩ

NSND Hoa Phượng không giấu được niềm phấn khởi khi góp mặt vào chương trình nghệ thuật này. Với chị, đây là dịp không chỉ để riêng những người làm báo mà tất cả công chúng cùng nhìn lại hành trình 100 năm báo chí cách mạng - một hành trình dài đầy thăng trầm nhưng cũng rất vinh quang. Và chắc chắn, là một nghệ sĩ, khi đứng trên sân khấu thể hiện bài ca cổ nói về nghề báo, đó là niềm hạnh phúc rất lớn.

Chính vì thế khi cầm trên tay tác phẩm mới, chị dành thời gian để nghiên cứu câu chữ, chịu khó đầu tư rất nhiều về mặt cảm xúc để khi song ca cùng “chàng kép” Bùi Trung Đẳng sao cho thật ăn rơ, vừa mềm mại trữ tình vừa lột tả hết ý nghĩa, thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm.

Trong bài vọng cổ này, NSND Hoa Phượng tâm đắc nhất những câu như: “Anh ơi, tụi mình yêu nghề vì yêu xứ sở quê hương/ Nên yêu cả mỗi chuyến đi, những chặng đường ta tới/ Nghề làm báo - trao cuộc đời công lý/ Ta như người gác cửa lặng thầm ngăn khoảng cách thiện - gian ” hay “Chúng ta là những nhà báo trong thời bình im tiếng súng, nhiệm vụ bên mình cũng gánh nặng đôi vai...”.

Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật miệt mài, NSND Hoa Phượng tự cho mình là người khá kiệm lời, không được hoạt ngôn nên khi báo đài liên hệ phỏng vấn bản thân chị rất ngại. Nhưng mỗi lần có dịp tiếp xúc với báo giới, qua những lời chia sẻ, tâm tình mộc mạc, chị lại thấy nghệ thuật và báo chí là hai lĩnh vực có sự gắn kết rất đẹp trong việc thực hiện sứ mệnh tuyên truyền, phục vụ công chúng.

“Nhân dịp này, Hoa Phượng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giới báo chí đã dành nhiều sự quan tâm đẹp đối với văn nghệ sĩ nói chung và bản thân nói riêng. Trong suốt quá trình làm nghề, báo chí đã chứng kiến, đã đồng hành, tiếp sức và chắp cánh cho tên tuổi của Hoa Phượng đến gần hơn với khán giả gần xa. Có thể một thời gian sau nữa nghe lại bài vọng cổ “Tự hào nghề làm báo” chắc chắn bản thân sẽ thấy có những đoạn mình chưa thực sự hài lòng nhưng trong thời điểm này, những gì mình gửi gắm đến khán giả là bằng tất cả cảm xúc thật, sự cố gắng tròn đầy dành cho bài vọng cổ viết về nghề báo này”, NSND Hoa Phượng tâm đắc.

Nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng: Được góp giọng vào sự kiện đẹp là niềm hạnh phúc!

NS Bùi Trung Đẳng bày tỏ: "Qua những tác phẩm báo chí thì tên tuổi Bùi Trung Đẳng mới có thể gần gũi với khán giả".

Mảnh đất Cà Mau là một ký ức đẹp của Nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng. Năm 2010, khi đoạt giải Nhất cuộc thi Chuông vàng vọng cổ do Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức, những năm sau đó anh có rất nhiều dịp về mảnh đất Cà Mau để tham gia biểu diễn sân khấu các sự kiện lẫn quay hình cho Đài PT-TH Cà Mau. Những điểm đến như Đất Mũi, Hòn Đá Bạc... qua Cái Nước, Đầm Dơi... đâu đâu cũng là kỷ niệm. Bởi vậy về lại mảnh đất cuối trời lần này, với anh đó là một niềm hạnh phúc, vinh dự rất lớn.

Trong chương trình nghệ thuật, giọng ca chuông vàng và NSND Hoa Phượng đã cùng nhau kể lại câu chuyện nghề báo với tất cả sự tự hào.

Nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng tâm tình, tác giả đã khéo léo trong chọn lọc câu chữ để đoạn nào trong bài vọng cổ cũng mang ý nghĩa. Qua đó, anh hiểu thêm về sự vất vả, những hi sinh của cha ông khi gắn bó với trang báo cách mạng. Qua bão đạn mưa bom, lớp lớp ngòi bút luôn được rèn giũa thêm sắc bén; những trang báo băng rừng vượt sông mang nhiều thông tin, bài viết có giá trị cao mang ngọn lửa cách mạng đến với chiến sĩ, quần chúng Nhân dân, góp phần làm nên thắng lợi của hai cuộc chiến tranh vệ quốc. Từ việc ca ngợi khí phách kiên cường, anh dũng của thế hệ đi trước đến những thế hệ làm báo tiếp nối và đặc biệt là vai trò của báo chí đối với thời đại mới hôm nay đã trở thành một mạch dẫn đẹp.

Trong đó anh thích nhất là câu: “Em ơi giữa cuộc sống bộn bề có kẻ xấu người ngay, trách nhiệm nghề làm báo là tìm ra sự thật. Chiến trường của chúng ta trong từng dòng tin tức, mặc gian khó chẳng nao lòng quyết bảo vệ niềm tin”.

“Lĩnh vực nghệ thuật và báo chí luôn luôn song hành, tương hỗ lẫn nhau. Nghệ sĩ, ca sĩ nói chung đều phải nhờ nhà báo. Điển hình như trong cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, chính từ những ngòi bút chăm chút thì khán giả gần xa mới biết thí sinh và biết đến Bùi Trung Đẳng. Tôi có được như ngày hôm nay không thể nào thiếu nhà báo được. Qua những tác phẩm báo chí thì tên tuổi Bùi Trung Đẳng mới có thể gần gũi với khán giả. Nhân dịp này, Bùi Trung Đẳng xin chúc quý cô chú, anh chị nhà báo luôn thật nhiều sức khỏe, bình an, tiếp tục tâm trong, bút sáng để cho đời những tác phẩm thật hay, cung cấp những tin tức bổ ích cho xã hội; và cũng không quên mến chúc bà con Cà Mau làm ăn phát tài, vạn sự như ý...”, anh gửi gắm./.

Minh Hoàng Phúc

                 

Khi sắc màu dẫn lối

Tay máy nữ Nguyễn Bích Thu hiện sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Ðam mê nhiếp ảnh từ năm 2020, tuy không sinh hoạt chính quy ở tổ chức nào, nhưng tình yêu dành cho nhiếp ảnh trong chị luôn được nuôi dưỡng, vun đắp, duy trì qua rất nhiều những chuyến đi kết hợp giữa sáng tác nhiếp ảnh và du lịch trải nghiệm. Ngoài chủ đề yêu thích nhất là ảnh phong cảnh, chị cũng thích chụp ảnh chân dung, đời thường và nhiều chủ đề khác theo phong trào của anh em nhiếp ảnh tại TP Hồ Chí Minh.

Bác Ba Phi kể chuyện miệt rừng giờ đã thành miệt ước mơ

“Mấy chú ơi, đừng tưởng tui già rồi không biết thời cuộc nhen. Ừ thì tóc rụng, răng rụng, chớ tai mắt còn thính lắm. Tui nghe người ta nói Cà Mau giờ không còn là cái chấm cuối bản đồ nữa đâu nghen. Mà là chấm khởi đầu cho giấc mơ mới đó. Tui nghe mấy ổng gọi là... Cà Mau mới! Mới là phải rồi, vì mình đâu có như hồi xưa nữa!”.

Cà Mau: Đoàn kết phát triển - vững bước tương lai

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau với chủ đề: “Cà Mau: Đoàn kết phát triển - Vững bước tương lai” được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Đài Phát thanh, truyền hình Cà Mau (CTV), Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu (BTV) và trên các nền tảng công nghệ số.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu

Tối 29/6, tại Quảng trường đường Trần Hưng Đạo (Phường 5, TP Cà Mau), Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu.

Khi Bác Ba Phi gặp Công tử Bạc Liêu

Trong một buổi trò chuyện ở xứ Cà Mau, khi bàn về hình ảnh biểu tượng cho sự hợp nhất giữa 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, một bác nông dân cười hóm hỉnh: “Thì để bác Ba Phi gặp Công tử Bạc Liêu thử coi!”.

Ðậm tình với đất quê

Sinh ra và lớn lên ở Xứ Thanh, tác giả Hiệp Sơn (Phan Trung Sơn), Phó ban Nhiếp ảnh (thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hoá), gắn bó máu thịt với quê hương, cả trong đời sống và sáng tác.

Bạc Liêu đến thấy yêu, xa thấy nhớ

Chẳng có cảnh sắc hùng vĩ do thiên nhiên ban tặng như nhiều nơi, vùng đất Bạc Liêu với những “đặc sản” là tính cách mến khách, nghĩa tình, những nét văn hóa không pha lẫn đã nhẹ nhàng gieo vào lòng du khách những tình cảm đặc biệt.

Trang sách mở…

​Thật lòng bây giờ nghe nói đến nhập nhập, tách tách, xuống xuống, lên lên là tôi rất… “oải chè đậu”. Hơn 30 năm theo Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh, tôi đã quá thấm cảnh “lên bờ, xuống ruộng”.

Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng

​“Một gia đình hạnh phúc là khi tất cả các thành viên đều hướng về nhau. Cùng quan tâm, cùng vun vén gìn giữ gia đình”.

Lướt mạng xã hội

Dân mạng Bạc Liêu vừa hân hoan, vừa luyến lưu trước thời khắc về với “mái nhà chung” Cà Mau