Chủ nhật, 15-2-26 20:10:42
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Còn mãi những lời ca tôn vinh phụ nữ

Báo Cà Mau

Xứng danh người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, bao thế hệ phụ nữ Bạc Liêu đã từng hy sinh, chịu thương chịu khó trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Trở về với cuộc sống thời bình, họ tiếp tục là những người “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” để phát huy những phẩm chất tốt đẹp người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Văn nghệ sĩ Bạc Liêu đã ngợi ca những tấm gương ấy bằng thái độ tôn vinh, trân trọng nhất…

Hoạt cảnh bản vọng cổ “Lời thơ cho con” tại liên hoan Hát ru, hát dân ca và cổ truyền khu vực phía Nam. Ảnh: H.T

Xúc động nhưng đầy khí phách, nêu cao phẩm chất kiên cường của người phụ nữ Bạc Liêu trước họng súng của kẻ thù, một bản vọng cổ bất hủ của soạn giả Trọng Nguyễn đã được giới mộ điệu cả nước biết đến - Giọt sữa cuối cùng. Hình ảnh người mẹ cố gắng dành giọt sữa cuối cùng cho con trước khi bị giặc hành hình làm người ta xót thương vô tận! Song, trong cái đau thương ấy đã bật lên khí phách kiên cường; và người liệt nữ anh hùng Nguyễn Thị Tư trong bài hát đã hóa thành hình tượng phụ nữ Bạc Liêu bất khuất, kiên trung trong những năm tháng kháng chiến giành độc lập, tự do cho đất nước! “Giải phóng rồi ngày nào má cũng ra tận bờ sông, để nhớ chỗ con mình nó tắm… Ngày đó Phong Thạnh Nam đạn xới bom cày, một mình má lo việc nhà việc nước, vừa cấy trồng vừa vận động nuôi quân…”, soạn giả Thanh Quang đã dùng những hình ảnh như thế để viết nên bản vọng cổ Mẹ Nguyễn Thị Xinh ngợi ca đức hy sinh, cần cù, chịu thương chịu khó của những Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chi tiết ngày nào má cũng ra bờ sông để nhớ chỗ những đứa con mình đã tắm, rồi nhớ cái thuở má đánh tụi nó bằng roi mây vì cái tội hái trộm ổi làm người nghe đau không nguôi với nỗi nhớ của má, phải chăng vì “vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng, nhưng vết thương lòng, mẹ vẫn còn nặng mang”… (lời bài hát: Người mẹ của tôi của nhạc sĩ Xuân Hồng).

Trong chương trình khai mạc liên hoan Hát ru, hát dân ca và cổ truyền khu vực phía Nam năm 2014 (do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu tổ chức tại Bạc Liêu), tiết mục múa hoạt cảnh bản vọng cổ Lời thơ cho con (tác giả Vưu Long Vỹ) đã khiến nhiều người mẹ, người chị trong hội trường xúc động. Người nữ anh hùng Lê Thị Riêng, người con ưu tú của vùng quê Vĩnh Mỹ (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) quặn lòng gửi lại hai đứa con thơ để tham gia kháng chiến rồi hiên ngang dùng thân mình chắn làn đạn hung tàn bảo vệ đồng đội, hy sinh ngày mùng 2 Tết Mậu Thân 1968... tất cả đã được tái hiện đầy đủ và xúc động qua mỗi lời ca…

Người liệt nữ Nguyễn Thị Tư quê ở Vĩnh Hưng, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xinh ở Phong Thạnh Nam hay người con ưu tú của làng quê Vĩnh Mỹ - chị Lê Thị Riêng… Và không còn biết bao người đã trở thành hình tượng hào hùng bởi chính sự hy sinh, đóng góp to lớn của họ cho quê hương, đất nước! Hình tượng ấy càng trở nên thiêng liêng, đầy xúc động qua những lời ngợi ca về các mẹ, các chị…

Trở về với thời bình, cơm no áo ấm hôm nay, những người phụ nữ hiện đại “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” cũng đi vào thơ ca một cách đầy truyền cảm, như viết tiếp truyền thống vẻ vang của người phụ nữ Bạc Liêu. Đó là những người phụ nữ “Việc nhà việc nước chuyên cần chăm lo, để đời tươi đẹp ấm no, Bạc Liêu rạng rỡ vươn cao đêm ngày...” (Nói thơ Bạc Liêu Những bông hoa đồng nội - tác giả Vưu Long Vỹ)… Không cần lời ca hoa mỹ, chỉ là những khúc hát, ca từ chân chất cũng đủ nói lên những nét đẹp hiện đại pha lẫn bản chất bình dị của người phụ nữ Bạc Liêu trong cái phẩm giá sáng ngời vốn có chung của người phụ nữ Việt Nam truyền thống…

Bằng “chất liệu” có thật từ cuộc sống, đó là những người phụ nữ đã hóa thành tượng đài của lòng sắt son, chung thủy, đức hy sinh đầy khí tiết trong chiến tranh giành độc lập và những người phụ nữ hiện đại, giỏi việc nước, đảm việc nhà hôm nay; thơ ca Việt Nam nói chung, những khúc hát ngợi ca phụ nữ nói riêng đã tô điểm thêm những bức tranh sống động về hình tượng người phụ nữ Việt Nam. Văn nghệ sĩ Bạc Liêu cũng đã dành trọn niềm tôn kính, trân trọng, yêu thương để viết và viết tiếp về những tượng đài cao đẹp ấy!

CẨM THÚY

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.