Tác giả: Nguyễn Hồng
Thiết bị chụp hình: Sam Sung J5
Đề tài: Cuộc sống

Trong chuyến làm từ thiện, tôi thay mặt nhóm bạn tìm đến một cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi trên địa bàn TP. Bạc Liêu để thăm và tặng quà cho các bé. Cầm bộ quần áo mới trong tay, các “thiên thần” nhỏ cười tươi hớn hở, gọi nhau í ới để so sánh xem quần áo của ai đẹp hơn. Nhìn cảnh đó, tôi thấy lòng mình vui sướng và thương các bé vô cùng.
Trong số đó, một cậu bé khoảng 5 tuổi không háo hức như các bạn mà ngồi yên nhìn tôi, rồi bất ngờ chạy đến ôm lấy tôi, vuốt má tôi, trong ánh mắt đó là cả một bầu trời hy vọng như muốn nói một điều: “Con muốn được yêu thương”. Thương con quá! Tôi thầm hiểu hành động ấy, bởi bé quá khao khát tình cảm của mẹ, muốn được mẹ ôm ấp, nâng niu, cưng chìu như bao đứa trẻ khác.
Trong tôi chợt dâng lên mong ước, những ai đã làm cha mẹ hãy có trách nhiệm với đứa con của mình, đừng để các bé bơ vơ giữa cuộc đời, bởi trẻ con không có tội!
Đây là mục dành cho những người đam mê chụp ảnh giao lưu, học hỏi kỹ thuật nhiếp ảnh và chia sẻ những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa về cuộc sống thông qua bức ảnh. Báo Bạc Liêu mong nhận được sự ủng hộ của bạn đọc gần xa. Tác phẩm cộng tác xin gửi về địa chỉ email: huuthobaobl@gmail.com (tác phẩm chọn đãng sẽ được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành).

Truyền hình







Xem thêm bình luận