Năm An toàn giao thông (ATGT) 2012 sắp kết thúc. Công an là một trong hai lực lượng nòng cốt đảm bảo trật tự ATGT. Song, hình ảnh chiến sĩ, cán bộ Công an tỉnh vi phạm Luật Giao thông, lại xảy ra khá nhiều.
Giáo dục bằng cách nêu gương luôn đem lại hiệu quả cao. Người thực thi pháp luật sống chuẩn mực, tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước, của ngành, thì đó là kênh tuyên truyền hiệu quả nhất để người dân sẽ nghe, tin và làm theo.
Trong công tác giữ gìn, đảm bảo trật tự ATGT cũng vậy. Ý thức được điều này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở, có các hình thức khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh đối với hành vi chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Giao thông đường bộ. Hội thi “Điều lệnh CAND”, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, hay cuộc vận động “Công an Bạc Liêu nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”… đều có mục đích như vậy.
Nhưng trong quân số của ngành Công an, đâu đó vẫn có đồng chí thực hiện chưa nghiêm, thậm chí là vi phạm Luật Giao thông. Mặc dù chỉ là thiểu số, nhưng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân (CAND) cũng bị ảnh hưởng. Một người dân điện thoại đến tòa soạn Báo Bạc Liêu phản ánh nhiều chiến sĩ mặc cảnh phục vừa chạy xe môtô vừa nghe điện thoại(!); cũng không ít trường hợp chạy xe lấn làn, vượt sai quy định, chuyển hướng không mở đèn tín hiệu… Khi nêu những sự việc ấy, không phải người dân “vạch lá tìm sâu”. Họ phản ánh là bởi họ tin, quý ngành Công an nên mới góp ý xây dựng.
![]() |
Hồ sơ bệnh án của một chiến sĩ công an gây tai nạn giao thông. |
Đang trên đường chở vợ, con về, chiếc xe của anh H.V.T (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) bị một chiếc xe từ trong quán nhậu băng ra, lấn tuyến đụng phải. Vụ tai nạn xảy ra cách nay chưa tròn tháng. Người gây tai nạn là một đồng chí công an. Rất may là hậu quả không nghiêm trọng, nên gia đình anh H.V.T đồng ý thỏa thuận theo đề nghị của đơn vị đồng chí này.
Một vấn đề mà người dân phản ánh nữa là người trong ngành Công an mở quán nhậu nhiều. Mở quán nhậu là việc làm pháp luật không cấm. Dẫu biết vậy, nhưng số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển môtô có nồng độ cồn vượt mức quy định gây ra chiếm tỷ lệ cao, khiến người dân lo ngại. Các chủ quán (hay đồng chủ quán nhậu) có khi nào nhắc nhở thực khách của mình uống vừa phải để đảm bảo ATGT, hay tửu lượng là quyền của khách?!
Mấy điều mà người dân đề cập, hy vọng ngành Công an lắng nghe, tiếp thu và có biện pháp chỉnh đốn lực lượng. Có như vậy, người dân mới thêm tin yêu lực lượng công an. Viết đến đây, tôi nhớ đến mẩu chuyện Bác Hồ chấp hành Luật Giao thông. Sau khi đi thăm một ngôi chùa cổ, trên đường về thành phố, xe chở Bác đến một ngã tư thì vừa lúc đèn đỏ tín hiệu giao thông bật sáng. Sợ phố đông, xe dừng lâu, đồng chí bảo vệ định chạy lại đề nghị cảnh sát giao thông bật đèn xanh để Bác đi. Bác hiểu ý, ngăn lại: “Các chú không được làm như thế. Phải tôn trọng và gương mẫu chấp hành luật lệ giao thông. Không được bắt pháp luật dành quyền ưu tiên riêng cho mình”.
NHÂN DÂN