Bạn gọi điện thoại cho hay bạn được đăng gương trên báo. Tôi đang đau đầu vì phải vật lộn với mớ bài tập cuối học phần, nên cũng chẳng bận tâm mà chỉ ừ cho qua chuyện. Xong đâu vào đấy, tôi lướt web tìm đọc bài viết về bạn trong sự ngỡ ngàng, cảm phục vô cùng.
Ảnh minh họa: B.T
Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh vừa rụt rè, ngại giao tiếp của bạn - cô nữ sinh năm thứ nhất chuyên ngành Tiếng Anh, “chân ướt chân ráo” bước chân vào giảng đường đại học. Dù thành tích học tập thời phổ thông của bạn khá nổi bật, nhưng với dáng người nhỏ nhắn, tôi chẳng tin bạn có thể đảm đương được chức vụ Bí thư Chi đoàn mà cô chủ nhiệm đã tin tưởng giao phó. Nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng tinh thần xung kích, sáng tạo, bạn đã từng bước chứng minh cho các bạn, trong đó có tôi thấy rằng bạn có năng lực hoạt động Đoàn và dần chiếm trọn niềm tin của thầy cô, bạn bè trong lớp.
Trong chiếc áo dài tím thướt tha, bạn đẹp dịu dàng, e ấp. Thế nhưng, khi khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, bạn như được tiếp thêm tinh thần, sức trẻ để xông xáo, đi đầu trong các hoạt động xã hội từ làm vệ sinh môi trường; tuyên truyền, hưởng ứng các chiến dịch hay ngày lễ lớn của dân tộc, cho đến nhiều hoạt động thiện nguyện mang dấu ấn của đoàn viên - thanh niên như: hiến máu nhân đạo, tiếp sức đến trường, tiếp sức mùa thi; thăm và tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em cơ nhỡ… Nhiều lần tham gia hoạt động Đoàn cùng bạn, khi bắt gặp những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt hiền lành với nụ cười ấm áp, tràn ngập niềm tin yêu vào cuộc sống của bạn, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Dù bây giờ đã là cô sinh viên năm thứ ba rất bận rộn với kỳ thi kết thúc học phần, nhưng bạn vẫn dành nhiều thời gian, tâm huyết cùng với các đoàn viên - thanh niên của lớp, của trường thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa trong các ngày lễ lớn như 30/4, 1/5 vừa qua. Dù chỉ là những công việc nhỏ bé, nhưng đã mang lại tiếng cười, niềm vui cho nhiều người, trong đó có cả chúng tôi.
Thầm cảm ơn cô bạn thân đã cho tôi bao niềm tin, nhiệt huyết để tôi có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho tổ chức Đoàn.
Lê Nguyễn