Khoảng 24 giờ, lúc mọi người đang chìm trong giấc ngủ, thì cũng là lúc trên những tuyến đường của TP. Bạc Liêu xuất hiện màu áo xanh quen thuộc của những công nhân vệ sinh môi trường thuộc Trung tâm Dịch vụ đô thị (DVĐT) tỉnh. Họ làm việc một cách tích cực để đường phố Bạc Liêu thêm sạch, đẹp. Song, nỗi vất vả “thầm lặng” của anh chị em lao công thì ít ai biết…
![]() |
| Công nhân vệ sinh Trung tâm DVĐT tỉnh làm nhiệm vụ trong đêm vắng. Ảnh: M.H |
Có tận mắt chứng kiến chúng ta mới thấu hiểu được nỗi vất vả của anh chị em công nhân. Bởi, rác thải thường có mùi hôi thối, bẩn thỉu, ai đi qua cũng muốn bịt mũi và tránh xa. Song, đối với người công nhân vệ sinh, hàng ngày họ vẫn tiếp xúc, là môi trường làm việc của họ. Cuộc sống mưu sinh đã giúp họ vượt qua những trở ngại để gắn bó với công việc của mình.
Cô Lan, 54 tuổi, công nhân vệ sinh (Trung tâm DVĐT tỉnh) tâm sự: “Tôi đã gắn bó hơn 30 năm với nghề. Thời gian làm việc của tôi chia làm 2 ca: từ 11 giờ trưa cho đến 16 giờ chiều và từ 1 giờ khuya cho đến 6 giờ sáng. Về đến nhà, tôi tranh thủ chợp mắt được vài tiếng đồng hồ là phải dậy để tiếp tục đi làm. Vào dịp Tết Nguyên đán, chị em chúng tôi phải trực từ ngày 25 tháng chạp cho đến qua Giao thừa. Không có đêm Giao thừa nào tôi có mặt ở nhà”.
Vậy mà, không phải ai cũng cảm thông với cái nghề vất vả này. Thậm chí có những người còn coi thường công việc của họ. Anh Lê Hoàng Anh, 28 tuổi, Tổ trưởng tổ 2, Đội vệ sinh môi trường (Trung tâm DVĐT tỉnh), với giọng buồn buồn, anh nói: “Chúng tôi làm công việc độc hại và vất vả, nhưng đôi khi vẫn bị người khác xem thường. Có người còn kêu tôi vào tận nhà để lấy rác. Gặp những trường hợp như vậy tôi thấy buồn, nhưng dần cũng quen. Có những người tôi chỉ nhắc họ bỏ rác đúng giờ, đúng điểm quy định, nhưng họ cũng tỏ thái độ khó chịu. Có khi tôi vừa dọn dẹp xong tuyến đường, khi quay lại đã thấy có người xả rác bừa bãi…”.
Dù công việc có vất vả, nhưng với những anh chị công nhân, họ vẫn luôn lạc quan và vui vẻ. Vì theo họ, không có nghề nào là thấp hèn cả, và đó là những công việc chân chính, đàng hoàng. Bất cứ nghề nào lương thiện, giúp ích cho đời đều đáng để tự hào.
Ông Huỳnh Văn Cam, Phó Giám đốc Trung tâm DVĐT tỉnh, cho biết: “Hiện nay, không còn tình trạng đặt thùng rác bừa bãi trên các tuyến đường. Thùng rác đều được tập trung về khu chợ phường 2 (đoạn cặp mé sông) để giữ gìn mỹ quan cho đô thị. Việc lấy rác thải ở các con hẻm trong khu dân cư thành phố (ước tính khoảng 6.000 hộ dân) trước đây dưới sự quản lý của phường, nay Trung tâm DVĐT tỉnh đang tiến hành nhận lại để quản lý và hoạt động có hiệu quả hơn”.
Thấy được sự vất vả của anh chị công nhân vệ sinh, lãnh đạo và các cơ quan chức năng TP. Bạc Liêu đã quan tâm và có nhiều chính sách đãi ngộ như bảo hiểm, tiền thưởng, quà cáp trong những dịp lễ, tết… để anh chị em có thêm động lực làm việc tốt hơn.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội chứ không của riêng ai. Bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp đồng nghĩa với việc bảo vệ chính cuộc sống của mỗi người. Vì vậy, các hộ gia đình nên có ý thức hơn nữa trong việc xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày. Hãy cùng nhau thực hiện tốt khẩu hiệu “Môi trường hôm nay - cuộc sống ngày mai”.
Minh Hiếu

Truyền hình








Xem thêm bình luận