Mấy ngày nay, nhà bà Tư nôn nao chờ chính quyền xã xuống thông báo “chế độ” được đền bù mấy cây ăn trái trong vườn khi con đường ấp mở rộng băng qua mảnh vườn nhà bà.
Không nôn nao sao được khi trước đó mấy tháng, mới nghe rục rịch chủ trương mở rộng lộ sá, nhà bà Tư đã có kế hoạch trồng cây ăn trái… kín mít mấy công đất vườn (trước đó nhiều khoảnh đất ở đây bị bỏ hoang). Nhiều người hàng xóm lấy làm lạ khi việc mở rộng đường sắp tiến hành, vậy mà nhà bà Tư còn trồng cây trên phần đất bị giải tỏa. Nhưng khi làm việc này, gia chủ hoàn toàn có nguyên cớ chớ không… tự dưng mà làm. Đó là kết quả của sự “hội ý” của nhiều thành viên trong gia đình: khi nghe xã kế bên trưng dụng đất vườn của dân để làm lộ, có chính sách đền bù hẳn hoi, tiền từ việc đền bù này cũng kha khá cho nên cả nhà mới lên kế hoạch trồng cây gây… vườn. Cốt là để được hưởng lợi từ việc nâng cấp lộ làng?!
![]() |
| Con đường quê. Ảnh: B.T |
Ngẫm việc xây dựng nông thôn mới, trước tiên cần phải làm mới tư duy cho người dân một bước cái đã.
TRÂM ANH

Truyền hình









Xem thêm bình luận