ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 18-8-25 01:49:46
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cũ ta - mới người - nghĩa tình còn mãi

Báo Cà Mau Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, có những nghĩa tình yêu thương âm thầm được thắp lên từ tấm lòng nhân ái, từ sự sẻ chia không điều kiện giữa người với người. Tại xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, mô hình “Quầy hàng miễn phí: Ai thừa đến cho - ai thiếu đến nhận” trở thành nét đẹp của tình người, khơi dậy tinh thần “lá lành đùm lá rách” qua hành động nhỏ bé nhưng đầy tính nhân văn.

Mô hình do Nhóm thiện nguyện “Cho đi là còn mãi” khởi xướng, với sự phối hợp của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hàm Rồng. Chị Võ Hồng Cẩm, Trưởng nhóm, chia sẻ về sự ra đời của nhóm: “Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của nhiều hộ gia đình, trẻ em thiếu quần áo mặc, bản thân cũng là người mẹ nên tôi thấy xót thương. Tôi chia sẻ ý tưởng lập nhóm thiện nguyện và nhận được sự quan tâm của chị em. Mọi người đều đồng thuận, chung mong muốn lan toả yêu thương bằng những hành động thiết thực. Từ đó, Nhóm thiện nguyện “Cho đi là còn mãi” ra đời”.

Bắt đầu từ ngày 19/2/2019, gian hàng miễn phí đầu tiên ra đời theo hình thức tự phát. Dù còn đơn sơ nhưng mô hình nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Chỉ sau một tháng hoạt động, với sự ủng hộ từ chính quyền và cộng đồng, Nhóm thiện nguyện “Cho đi là còn mãi” chính thức ra mắt. Buổi lễ khi ấy ấm áp khi có hàng trăm người tham dự, hơn 400 kg gạo và hàng trăm bộ quần áo được trao tặng.

Ðồ nào sứt chỉ, đứt nút đều được các chị may sửa lại cẩn thận.

Ðồ nào sứt chỉ, đứt nút đều được các chị may sửa lại cẩn thận.

Cách cầu Ðầm Cùng 700 m về hướng Năm Căn, Gian hàng 0 đồng được dựng ngay bên đường, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân đến lựa chọn. Bà Võ Thị Út, ấp Kinh Tắc, thành viên nhóm, chia sẻ: “Tôi tham gia nhóm ngay từ đầu. Ban đầu chúng tôi nấu cơm từ thiện mỗi dịp Rằm, 30 hằng tháng, tập hợp tại nhà Cẩm để nấu. Cẩm chuẩn bị hết mọi thứ, từ nhu yếu phẩm đến những vật dụng cần thiết. Chúng tôi có gì góp nấy, không có thì góp sức, Cẩm vẫn rất vui vẻ. Ðến khi chúng tôi chuyển sang làm Gian hàng 0 đồng chi phí đều do Cẩm phụ trách chính, từ kim chỉ, dây thun, bột giặt, nước giặt, điện... thậm chí lo cơm cho chúng tôi mỗi khi đến đây làm”.

Các chị làm việc 10 tiếng/ngày để phân loại đồ.

Các chị làm việc 10 tiếng/ngày để phân loại đồ.

Gian hàng 0 đồng được tổ chức trong sự tôn trọng và yêu thương. Không chỉ người nghèo, mà bất kỳ ai có nhu cầu đều có thể đến tìm cho mình món đồ phù hợp. Việc vận hành nhóm để “cửa hàng” luôn đầy ắp đồ đòi hỏi nỗ lực bền bỉ và tinh thần trách nhiệm cao từ 11 thành viên nhóm. Từ việc thu gom quần áo, vận chuyển, đến giặt giũ, phân loại, khâu vá..., tất cả được thực hiện bằng sự tự nguyện, tận tâm.

Nhóm của chị Cẩm luôn chỉn chu trong khâu tổ chức, được thể hiện qua sự chu đáo ngay trong từng chi tiết nhỏ: quần áo rách được may lại, dây kéo hư được thay sửa, những bộ đồ sạch sẽ, phẳng phiu được treo lên. Bởi họ hiểu rằng, người khó khăn cần không chỉ vật chất, mà còn sự tôn trọng và cảm giác được quan tâm, sẻ chia.

Quần áo sau khi soạn được các chị giặt, sấy khô rồi mới xếp vào bao gửi đi, theo từng kích cỡ.

Quần áo sau khi soạn được các chị giặt, sấy khô rồi mới xếp vào bao gửi đi, theo từng kích cỡ.

Chỉ tay về phía hàng chục bao quần áo được sắp xếp gọn gàng, chị Cẩm cười hiền: “Ðây là đồ cần thay dây thun, may lại đường chỉ, vì còn mới nên nhóm để sẵn, khi nào rảnh sẽ mang ra làm. Chứ đồ rách, đứt chỉ, sứt nút... cho thì bà con cũng không mặc được”.

Không chỉ tại địa bàn xã nhà, nhóm còn tổ chức điểm tiếp nhận tại nhiều địa phương như xã Viên An, TP Cà Mau. Ðồng thời, chị Cẩm còn có mối quan hệ mật thiết với nhiều nhóm thiện nguyện trên cả nước, thường xuyên huy động xe tải miễn phí để chuyển đồ.

Theo chị Cẩm, bình quân mỗi năm nhóm nhận từ các mạnh thường quân khoảng 15 tấn quần áo và chuyển đi hỗ trợ người dân khó khăn. Qua hơn 6 năm hoạt động, nhóm hỗ trợ ở nhiều địa phương trong nước hơn 80 tấn quần áo, hơn 35 ngàn bộ quần áo dịp Tết, trên 3 ngàn bộ đồng phục học sinh, cùng hàng ngàn phần quà thiết yếu cho người dân vùng sâu, vùng xa. "Ðợt bão Yagi ảnh hưởng không nhỏ đến các tỉnh phía Bắc. Trước khó khăn đó, nhóm đã vận động trên 15 tấn quần áo từ nhiều địa phương, nhóm đã làm quyết liệt bất kể ngày đêm để kịp vận chuyển hỗ trợ bà con ngoài đó”, chị Cẩm chia sẻ kỷ niệm.

Ðiều khiến Nhóm thiện nguyện “Cho đi là còn mãi” trở nên đặc biệt, không chỉ là lượng hàng hoá hay số lượng người được hỗ trợ, mà chính là ở giá trị lan toả của mô hình. Nhờ tích cực truyền thông qua mạng xã hội, hình ảnh những quầy hàng nghĩa tình đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, từ người dân địa phương đến mạnh thường quân khắp nơi, ngày càng nhiều những trái tim kết nối trong sự đồng điệu làm điều tử tế trong cuộc sống.

Gian hàng 0 đồng tại xã Ðất Mới trong “Ngày Biên phòng toàn dân”, tại Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Năm Căn.

Gian hàng 0 đồng tại xã Ðất Mới trong “Ngày Biên phòng toàn dân”, tại Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Năm Căn.

Quầy hàng không chỉ trao quần áo, nhu yếu phẩm, mà còn trao sự ấm áp và khơi dậy tinh thần tương thân tương ái giữa người với người. Câu chuyện “cũ ta - mới người” trở thành động lực để hàng ngàn cá nhân, tổ chức đóng góp và chia sẻ, dù ít dù nhiều. Chị Cẩm thông tin: “Ðồ thì nhiều, nhưng nhà kho của xã cho mượn tập kết không đủ. Trước khó khăn đó, tôi bàn với ông xã mua đất, xây thêm nhà để làm kho chứa đồ. Ðồng thời, cất thêm phòng nghỉ cho các chị đến làm có chỗ nghỉ ngơi”. Hiện tại, nhà kho mới của chị Cẩm đã hoàn tất, tổng chi phí xây cất trên 250 triệu đồng.

Với tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của chị Võ Hồng Cẩm và các thành viên, Nhóm thiện nguyện “Cho đi là còn mãi” đang tiếp tục mang nghĩa tình đến với bà con khó khăn, kết nối những tấm lòng và chung tay giữ gìn giá trị nhân ái trong cộng đồng./.

 

Kim Cương

 

Xã Vĩnh Phước: Bàn giao nhà tình nghĩa, và ra quân công trình đường cờ Tổ quốc

Nhiều công trình an sinh xã hội chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Sáng 12/8, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Châu Thới tổ chức lễ khởi công và bàn giao nhà cho các hộ khó khăn trên địa bàn, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tiếp sức nạn nhân da cam vượt qua nỗi đau

Phát huy truyền thống đoàn kết - nghĩa tình - trách nhiệm - vì nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC), những năm qua, công tác chăm lo nạn nhân da cam luôn được các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, góp phần chăm lo, động viên cả vật chất lẫn tinh thần, giúp NNCĐDC vượt qua nỗi đau, khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Những giọt hồng vì cộng đồng

Tỉnh Cà Mau nhiều năm nay thiếu nguồn máu phục vụ điều trị, hiện lượng máu chỉ đáp ứng khoảng 15% nhu cầu cấp cứu và chữa bệnh. Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, nơi tiếp nhận máu từ Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ và phân phối cho các đơn vị điều trị trong tỉnh, đồng thời đảm bảo cung ứng máu tại tuyến tỉnh, đang gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu này.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho học sinh nghèo Đất Mũi

Khánh thành 2 cầu giao thông nông thôn

Ngày 9/8, HĐND, UBND xã Định Thành phối hợp Ban từ thiện xã hội Phật Giáo tỉnh Cà Mau cùng đại diện Công ty TNHH Thép Vinh (TP Hồ Chí Minh) và chương trình “Nhịp thời gian” tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng 2 cây cầu tại ấp Lung Xình và ấp Cây Thẻ.

110 suất quà và học bổng tiếp sức hộ nghèo, trẻ em khó khăn

Sáng 9/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Hiệp Thành phối hợp Ban Phước thiện Hội thánh Cao Thượng Bửu Tòa Phường Bạc Liêu tổ chức lễ trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Công an xã Long Điền trao tặng 2 tấn gạo cho người dân hoàn cảnh khó khăn

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), ngày 8/8, Công an xã Long Điền phối hợp mạnh thường quân tổ chức trao tặng 2 tấn gạo cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Ninh Quới khởi công 3 căn nhà Nhân ái

Tấm lòng những người mẹ đỡ đầu

Trong cuộc sống, có những mất mát tưởng như không gì có thể bù đắp, nhất là khi một đứa trẻ phải lớn lên thiếu vắng vòng tay của cha mẹ. Nhưng thật kỳ diệu, giữa những tháng ngày đầy khó khăn và nước mắt, vẫn có những bàn tay ấm áp âm thầm vươn ra, không phải để thay thế, mà để chở che.