
Vụ cô gái trẻ phát quà và mắng xối xả hai mẹ con bao phủ các trang mạng xã hội. Ảnh chụp từ màn hình TikTok.
Những ngày qua, TP. Hồ Chí Minh vừa là tâm dịch của cả nước nhưng cũng vừa là nơi những con tim trên khắp mọi miền Tổ quốc hướng về để chia sẻ khó khăn, trao gửi yêu thương. Song, xen lẫn với hàng loạt câu chuyện đẹp về nghĩa tình đồng bào ở đất Sài Gòn, chúng ta còn bắt gặp những hình ảnh chưa đẹp về cách làm thiện nguyện. Đó là việc một YouTuber tổ chức phát cơm cho người nghèo nhưng lại có những lời lẽ khiếm nhã, từ chối không phát cơm cho dân bụi đời, người mập, người sơn móng chân. Hay việc cô gái trẻ yêu cầu một em bé nói lời cảm ơn sau khi nhận quà, thậm chí lên tiếng dạy đời người mẹ phải dạy dỗ lại con mình… Những thái độ không đẹp trên được cư dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt và nhận không ít “gạch đá”. Giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn đang chồng chất khó khăn là việc đáng quý nhưng “của cho không bằng cách cho”.
* Xin vượt trạm kiểm soát dịch để chữa bệnh cho… mèo

Đoạn video cô bé xin vượt trạm đi chữa bệnh cho mèo được chia sẻ tràn ngập mạng xã hội. Ảnh chụp từ màn hình Facebook
Trong số 1.001 câu chuyện trên mạng xã hội những ngày gần đây, câu chuyện hai bạn trẻ ôm mèo đi chữa bệnh trong mùa dịch có độ “hot” khá lớn. Sự việc xảy ra tại trạm kiểm soát dịch bệnh ở tỉnh Long An, lực lượng làm nhiệm vụ đã ngăn hai bạn trẻ đang hối hả đi tìm phòng khám thú y chữa bệnh cho mèo. Ôm chú mèo trắng trên tay, cô bé mếu máo xin các chú cho qua trạm để tìm phòng khám. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã không đồng ý vì đó không phải là lý do chính đáng, trong khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn hết sức khó lường. Xung quanh câu chuyện này, cư dân mạng cho rằng hành động thương yêu động vật là chuyện tốt nhưng tính mạng con người, sự an toàn của cộng đồng mới là quan trọng nhất trong lúc này. Dù là hành vi không phù hợp trong mùa dịch, song mọi người cũng dành sự chia sẻ, cảm thông với hai bạn trẻ.
Phương Anh

Truyền hình







Xem thêm bình luận