(CMO) Năm học mới bắt đầu cũng là lúc các bậc phụ huynh bận rộn hơn.
Mỗi người mỗi cảnh, mỗi công việc khác nhau, từ thành thị đến vùng quê đầy khó khăn nhưng có chung nhiệm vụ là cùng con đến trường, đến lớp. Tất cả cùng hiện thực hoá ước mơ xây dựng tương lai tươi sáng hơn cho những đứa con thân yêu của mình.
Dù điều kiện trường lớp tốt hay chưa tốt, đường thuỷ hay đường bộ, thuận lợi hay khó khăn cũng không ngăn cản được ước mơ tìm chữ cho con của mình. Nó đã trở thành niềm vui, niềm hạnh phúc đối với các bậc phụ huynh, bởi họ có chung niềm tin: “Đây là con đường duy nhất mang đến tương lai tươi sáng hơn” cho thế hệ con em mình./.
Không có lộ, phụ huynh ấp Tân Tạo, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển đưa con đến lớp bằng phương tiện thuỷ. |
Phụ huynh đưa con đến trường bằng xe máy cẩn thận đội nón bảo hiểm bảo vệ an toàn cho con. |
Phụ huynh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Phường 9, TP. Cà Mau chăm lo cho con của mình từ quần áo, tập vở đến bữa ăn no trước khi con vào lớp học. |
Cha cùng con chọn góc yên tĩnh để ăn sáng. |
![]() |
Phụ huynh Trường Tiểu học Trịnh Minh Hưởng, Ấp 11, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh tranh thủ ngả lưng chờ con tan trường. |
![]() |
Dù khó khăn nhưng phụ huynh ấp Đất Mới, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời vẫn nở nụ cười khi con kết thúc ngày học. |
Hoàng Diệu