Đang xoay xở để tái thiết lại cuộc sống sau đại dịch COVID-19 thì cơn “bão” giá lại ập tới khiến người trẻ phải cần kiệm, học cách cân đối chi tiêu trong sinh hoạt hằng ngày và tạm gác lại những dự định đã vạch ra từ trước…
ÁP LỰC TĂNG GIÁ BỦA VÂY
Từ khi giá xăng tăng, nhiều mặt hàng thiết yếu khác cũng tăng theo khiến đời sống của nhiều cặp vợ chồng trẻ càng thêm khó khăn. Trong căn phòng trọ vỏn vẹn không tới 20m2, chị L.K.M chia sẻ: “Vợ chồng tôi cùng làm việc ở một công ty trên địa bàn TP. Bạc Liêu, thu nhập mỗi tháng trên dưới 10 triệu đồng. Với mức thu nhập này, trước đây ngoài tiền trọ, số tiền còn lại cũng đủ để chi phí sinh hoạt cho cả nhà 3 người. Mấy tháng nay, mọi thứ đều tăng theo cuộc “chạy đua” với giá xăng nên gia đình nhỏ của tôi phải thắt lưng buộc bụng để có thể đảm bảo được cuộc sống”.
Nói thêm về những áp lực trong thời “bão” giá, chị L.K.M cho biết: “Ở phòng trọ chật hẹp, trời thì nóng nhưng tôi phải hạn chế sử dụng quạt gió, thường chỉ ưu tiên quạt cho con lúc ngủ. Cũng từ khi giá xăng tăng, số lần về quê thăm gia đình của vợ chồng tôi cũng thưa dần. Quê tôi ở huyện Đông Hải, còn quê chồng ở tỉnh Sóc Trăng, thời gian trước 1, 2 tuần về một lần, còn giờ khoảng hơn tháng, thậm chí 2 tháng mới về để tiết kiệm, vì đi về mất hơn 100.000 đồng tiền xăng”.
Dịch COVID-19 kéo dài suốt 2 năm, giờ thêm xăng tăng giá, tất cả các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm cũng “ăn theo” đó tăng vèo. Tận mắt chứng kiến bữa ăn của nhiều gia đình trẻ đi làm thuê, ở trọ trong thời “bão” giá mà không khỏi chạnh lòng. Mâm cơm của họ là các món rau, đậu hũ, cá khô, trứng chiên… còn thịt, cá dần trở thành “đặc sản” dành cho những ngày cuối tuần, mới thấy đời sống của họ còn lắm những nỗi lo, những nhọc nhằn và cả những chật vật, khốn khó. Đằng sau mỗi bữa ăn thời “bão” giá luôn là những câu chuyện tính toán, tỉ mỉ, cân đo!
Giá xăng tăng cao kéo theo giá các mặt hàng đều tăng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, trong đó có người trẻ. Ảnh: H.T
NGẬM NGÙI VỀ QUÊ TRÁNH “BÃO” GIÁ
Là sinh viên năm nhất Trường đại học Bạc Liêu, H.T.D dự tính sau khi thi xong trong dịp hè sẽ tìm một công việc làm thêm để có tiền phụ cha mẹ đóng học phí cho năm học kế tiếp. Song, kế hoạch của sinh viên này đã bị “phá sản” không thể thực hiện vì “bão” giá tăng cấp từng ngày. H.T.D bày tỏ: “Bản thân rất muốn làm thêm, một phần để có thu nhập đỡ đần cho cha mẹ trong việc học, phần để có thêm kinh nghiệm, kỹ năng trong cuộc sống, nhưng hè này tôi đành ngậm ngùi về quê tránh “bão” giá vì cái gì cũng tăng”.
Giải thích rõ hơn cho việc quyết định về quê của mình, H.T.D nói: “Đi làm thêm các công việc bưng bê, phục vụ ở quán cà phê, quán ăn, phát tờ rơi hiện nay được khoảng 13.000 đồng/giờ. Nếu mỗi ngày làm 8 giờ thì thu nhập mỗi tháng sẽ hơn 3 triệu đồng, trong khi giá xăng hiện nay hơn 33.000 đồng/lít (mỗi ngày ít nhất 2 lượt đi làm), rồi tiền trọ, ăn uống… với số tiền này tiết kiệm lắm chỉ đủ, thậm chí còn thiếu chi tiêu trong tháng, nói chi tới chuyện có dư. Vì vậy mà tôi quyết định về quê trong mùa hè này”.
“Bão” giá đã tác động đến mọi mặt đời sống của xã hội, trong đó có người trẻ làm nghề lao động tự do, công nhân, sinh viên. Để đảm bảo cho cuộc sống, không còn cách nào khác là phải siết chặt chi tiêu, dè sẻn trong sinh hoạt. Mong muốn lớn nhất của họ trong lúc này là các bộ, ngành Trung ương cần có thêm giải pháp hữu hiệu để kìm giá xăng, dầu, tạo điều kiện bình ổn giá cả thị trường để giảm bớt khó khăn cho người tiêu dùng.
ĐỖ HOÀNG