Thứ hai, 29-6-26 06:43:34
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cuộc thi “Bông lúa vàng - Tỏa sáng tài năng cải lương 2024”:​ Bạc Liêu đặt nhiều kỳ vọng

Báo Cà Mau

Được chọn làm điểm sơ tuyển đầu tiên để bắt đầu Cuộc thi “Bông lúa vàng - Tỏa sáng tài năng cải lương 2024”, Bạc Liêu đã thành công tổ chức vòng gieo hạt (vòng sơ tuyển) với phần dự thi của hơn 50 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ. Sự đam mê, hào hứng của các thí sinh Bạc Liêu hứa hẹn mang đến nhiều “sắc màu” cho cuộc thi năm nay.

Sân chơi nuôi dưỡng đam mê

Đã tổ chức đến năm thứ 31, Cuộc thi “Bông lúa vàng - Tỏa sáng tài năng cải lương 2024” tiếp tục nhận được sự quan tâm của giới mộ điệu gần xa. Đây được xem là sân chơi nghệ thuật uy tín để người đam mê cải lương có cơ hội thử sức và rèn giũa tài năng.

Cuộc thi năm nay, đơn vị tổ chức Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh (VOH Radio) chọn 3 điểm sơ tuyển tại Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh để chọn ra 60 - 80 thí sinh đạt chuẩn cơ bản về giọng hát vào vòng mạ non (vòng 2).

Tại điểm sơ tuyển đợt đầu tiên là Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (TP. Bạc Liêu), có hơn 50 thí sinh trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia. Gặp gỡ thí sinh Trần Thị Thu (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) sau phần thi, bạn hồ hởi chia sẻ: “Tôi khá hài lòng với phần thi của mình bởi đã chuẩn bị rất kỹ càng. Bên cạnh đó, sự ủng hộ nhiệt tình của thầy Tư Loan cùng bạn bè đã tiếp thêm cho tôi nhiều động lực để hoàn thành tốt phần thi”.

Có thể nói, cuộc thi đã trở thành điểm hẹn đối với nhiều người yêu cải lương, nhạc tài tử, qua sân chơi tìm kiếm nhân tố mới này, các thí sinh cùng tiếp nối con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, chung sức bảo tồn, phát triển nghệ thuật cải lương, đờn ca tài tử Nam Bộ.

Phần thi diễn của các thí sinh tại cuộc thi “Bông lúa vàng - Tỏa sáng tài năng cải lương 2024”. Ảnh: T.N

Nhiều thí sinh tiềm năng từ Bạc Liêu

Thời tiết nóng nực của những ngày này cũng không làm chùn bước các thí sinh đến với cuộc thi. Ngồi chăm chú xem phần thi diễn của các thí sinh khác trên sân khấu, anh Nguyễn Văn Đệ (cán bộ Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu) thổ lộ: “Tôi xin cơ quan nghỉ một buổi để tham gia thi. Thú thật, cải lương đối với tôi là niềm đam mê lớn mà tôi đã nuôi dưỡng từ nhỏ. Đến với cuộc thi này tôi muốn thử sức mình và giao lưu cùng với nhiều thí sinh khác”. Không chỉ anh Đệ, nhiều thí sinh đến với cuộc thi cũng đảm nhận những công việc không liên quan đến nghệ thuật, nhưng có lẽ niềm đam mê ca hát cháy bỏng đã thôi thúc họ đứng trên sân khấu này.

Tại cuộc thi năm nay, mặt bằng các thí sinh khá đa dạng với nhiều độ tuổi, thí sinh trẻ nhất chỉ vừa đôi mươi, các thí sinh Bạc Liêu chiếm phần đông so với các thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ. Chị Lâm Thúy Đăng (25 tuổi, nhân viên Ngân hàng TMCP Nam Á - Phòng giao dịch TX. Giá Rai), bộc bạch: “Tôi lớn lên trong những câu vọng cổ ngọt lịm từ ba mẹ. Gia đình tôi ai cũng mê vọng cổ, cải lương nên lần này tôi quyết tâm tham gia cuộc thi mà tôi đã xem từ hồi còn nhỏ xíu”. Có thể thấy, nhiều thí sinh của quê hương bản “Dạ cổ hoài lang” đều có chung niềm đam mê với nghệ thuật cải lương thuở nhỏ qua sự ảnh hưởng từ gia đình.

“Các thí sinh Bạc Liêu là những gương mặt rất trẻ, nhiều thí sinh bộc lộ rõ năng khiếu và tiềm năng để tiến sâu vào những vòng trong tại cuộc thi năm nay. Với tinh thần và niềm đam mê mà các thí sinh Bạc Liêu thể hiện, tin rằng cuộc thi năm 2024 sẽ trở nên vô cùng sôi động”, Thạc sĩ - Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải (nguyên Trưởng khoa Âm nhạc dân tộc, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh) - thành viên Ban giám khảo, cho biết.

Với sự thể hiện xuất sắc của Quán quân Bông lúa vàng 2023 Nguyễn Quỳnh Như - một người con của Bạc Liêu, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng Bạc Liêu sẽ tiếp tục đạt thành tích cao tại cuộc thi năm nay.

BÙI TUYẾT

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.