Sáng thứ Bảy, tôi dắt con gái đến thư viện tỉnh đọc sách theo yêu cầu của bé. Thế nhưng đến cổng Thư viện tỉnh thì người bảo vệ cho biết thứ Bảy, Chủ nhật thư viện không phục vụ(?!).
Theo tôi được biết, hai ngày cuối tuần là “khung giờ vàng” để các thư viện phục vụ nhu cầu đọc sách của độc giả. Bởi, chúng ta đều biết rằng các ngày trong tuần, ai cũng tất bật lao động, học tập thì thời gian đọc sách sẽ không có, chỉ cuối tuần mới có thể thư thả đến thư viện tìm sách. Thời sinh viên, tôi cũng dành hai ngày cuối tuần đến thư viện tìm sách, phục vụ nhu cầu học tập và giải trí của mình.
Tôi tin chắc rằng, không chỉ bản thân tôi mà nhiều phụ huynh khác cũng vậy, nghe con mình muốn đến thư viện đọc sách, sẽ rất vui. Vì các con đã dứt ra được chiếc điện thoại mà chúng thường xuyên “làm bạn”. Chưa nói đến việc “đòi” đọc sách là đang tập cho mình thói quen sẽ mang lại lợi ích cho chính bản thân các con.

Cần phát huy hiệu quả của xe thư viện lưu động để đưa sách đến với độc giả. Ảnh: H.T
Qua báo chí, tôi biết được thông tin nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và các ngày lễ lớn trong tháng, thư viện có tổ chức trưng bày hàng ngàn đầu sách. Đó là việc làm ý nghĩa, thế nhưng việc trưng bày tổ chức trong khuôn viên thư viện mà lại không phục vụ thứ Bảy, Chủ nhật thì độc giả làm sao thưởng thức được? Ngoài ra, xe thư viện lưu động là một mô hình hay thì tại sao không áp dụng ngay trong sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và thậm chí là sau đó nữa?! TP. Bạc Liêu có Quảng trường Hùng Vương là biểu tượng văn hóa đẹp, cũng là một thiết chế văn hóa đặc biệt nếu ta mang xe thư viện sách phục vụ vào mỗi buổi chiều. Mọi người dạo quanh Quảng trường, trẻ nhỏ được đưa đến vui chơi tại đây chắc chắn sẽ tìm đến sách.
Sách là người bạn tốt của mỗi người. Nhu cầu đọc sách của các bạn trẻ vẫn có. Nhưng bày ra một không gian lý tưởng, phù hợp để mời gọi độc giả yêu sách tìm đến sách rất cần nhiều hơn nữa cách làm thiết thực của cơ quan, đơn vị phụ trách.
Đan Thanh

Truyền hình







Xem thêm bình luận