Thằng Năm cứ càu nhàu chuyện bà xã lo công chuyện mua bán mấy hôm nay mà quên trách nhiệm làm vợ. Đêm nào thằng Năm cũng được vợ đấm lưng, vì lâu nay nó mắc bệnh xương khớp. Không được vợ chăm sóc, Năm đâm ra cáu gắt, nóng nảy thất thường. Vợ Năm hiểu chuyện nói đùa: Bận công chuyện mới mấy ngày không đấm lưng mà giận, còn ba chịu đựng mấy chục năm thì sao?
![]() |
Mười năm trước, khi mấy anh em Năm đều có gia đình, ba cũng có ý định “bước thêm bước nữa” để tuổi già hủ hỉ. Vậy là cả gia đình từ anh Hai đến chị Ba, người nào cũng phản đối kịch liệt và trong đó có cả Năm. Cái lý do ngăn ba cưới vợ cũng đơn giản thôi, vì lớn rồi lấy vợ chi cho xóm làng, con cháu nó cười!? Nhưng có phải đây là lý do chính không? Hay anh em của Năm đang cố tình bắt ba “thủ tiết” chỉ vì giữ danh tiếng của gia đình? Càng nghĩ Năm càng thấy thương ba và thấy mình ích kỷ quá! Giờ đây chắc ba cũng nhức lưng lắm, nhưng kiếm ra ai để đấm lưng bây giờ. Hoặc ba cũng thèm một vòng tay yêu thương, cần lắm một người cùng thức uống cà phê, nghe ra-đi-ô vào những mỗi sáng. Hay ít ra, cũng có người để giận hờn, để yêu thương, để nhớ…
Chết rồi, anh em mình đã “quên” ba gần 20 năm, đến khi nhận ra thì tóc ai cũng bạc màu. “Anh Hai ơi, tụ họp anh em về bàn chuyện cưới vợ cho ba gấp, không thì tội lắm!”. Thằng Năm nói điện thoại mà nghẹn ngào, vì nó biết rằng anh em nó đã nợ ba nhiều lắm. Và món nợ này không biết bao giờ anh em Năm mới trả hết khi ba đã gần cái tuổi 80!
Bà Tám

Truyền hình








Xem thêm bình luận