Trở lại quê hương sau khi đất nước hòa bình, thống nhất, những anh bộ đội Cụ Hồ năm xưa lại tiếp tục vượt khó, tăng gia lao động sản xuất. Cựu chiến binh (CCB) Trương Kel (sinh năm 1954, ngụ ấp Mỹ Phú Nam, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) là một tấm gương như thế.
Ông Trương Kel cùng vợ bên căn nhà khang trang.
Trở về quê không đất sản xuất, không có chỗ ở ổn định, ông Kel và vợ phải ở tạm trong căn chòi lá ven con kênh trên địa bàn ấp Mỹ Phú Nam. Song, với ý chí và nghị lực của người lính, ông Kel đã không lùi bước trước những khó khăn. Mặc dù tuổi đã cao nhưng CCB Trương Kel vẫn kiên trì, tích cực lao động kiếm sống bằng chính sức mình.
Những năm gần đây, khi các tuyến đường giao thông nông thôn phát triển, lượng xe máy lưu thông ngày càng nhiều, ông Kel liền mở tiệm sửa xe, rửa xe trước nhà. Thời gian rảnh, ông còn chạy xe honda ôm để có thêm thu nhập. Nhờ cần cù làm việc, tiết kiệm chi tiêu, cùng với việc chính quyền hỗ trợ đất và nhà ở nên cuộc sống gia đình ông Kel ngày càng ổn định.
Không chỉ chăm lo cuộc sống cho gia đình mình, ông Kel luôn là người đi đầu trong các phong trào tại địa phương, nhất là vận động bà con trong ấp tham gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, mỗi khi người dân có việc cần giúp đỡ, ông Kel sẵn sàng tìm cách giúp họ vượt qua khó khăn. Tính tình vui vẻ, hòa đồng và hết lòng vì mọi người nên ông Kel được bình bầu là người có uy tín trong đồng bào Khmer trên địa bàn.
Ông Danh Xà Quyết, Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Bình, nhận xét: “CCB Trương Kel sống hòa đồng, giản dị, rất có uy tín trong nhân dân, đặc biệt là đối với bà con Khmer. Tuy gần 70 tuổi nhưng CCB Trương Kel không ngại khó, ngại khổ, hăng say lao động, chí thú làm ăn vươn lên thoát nghèo. Đồng thời tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, nhất là tuyên truyền, vận động hội viên Hội CCB, nhân dân xây dựng nông thôn mới”.
Bài, ảnh: Tiến Luận

Truyền hình







Xem thêm bình luận