Đã 100 ngày trôi qua kể từ khi Tổng thống Pháp Francois Hollande bước chân vào Điện Elysée. Ông nhậm chức khi nước Pháp đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là “bóng ma” thâm hụt ngân sách và tỷ lệ thất nghiệp cao. Thuận lợi duy nhất của ông lúc đó chính là sự ủng hộ của cử tri Pháp trong cuộc bầu cử. Thế nhưng những khó khăn không thể giải quyết ngày một ngày hai này đang đe dọa đánh mất sự ủng hộ mà công chúng dành cho ông.
Số người thất nghiệp tăng tới mức kỷ lục và một nền kinh tế có dấu hiệu suy thoái là điều đáng lo ngại nhất với Tổng thống Pháp lúc này. Theo Cơ quan Thống kê quốc gia Pháp, tỷ lệ thất nghiệp của nước này hiện đã cao hơn 10%, trong khi đó GDP của quý 2-2012 chỉ ở mức tăng 0,1%, giúp Pháp thoát khỏi suy thoái đầy mong manh (quý 1 GDP là 0%). Hiện Chính phủ Pháp đang phải chạy đua với kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách để đưa về mức 3% GDP theo quy định của Liên minh châu Âu (EU). Chính phủ ông Hollande không còn cách nào khác phải siết chặt hơn nữa chi tiêu, tăng thuế và điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của Tổng thống Pháp tại EU khi ông luôn tuyên bố ủng hộ chính sách tăng trưởng thay vì thắt lưng buộc bụng của người đồng nhiệm Đức. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận được Công ty Ifop (Pháp) thực hiện đầu tháng 8 này cho thấy 63% số người được hỏi không tin ông Hollande có thể giảm mức thất nghiệp và 60% tin rằng Tổng thống Pháp khó có thể giải quyết được vấn đề nợ công.
Bên cạnh những khó khăn nan giải này, ông Hollande còn đang phải đối mặt với sự chỉ trích từ các đảng cánh hữu đối lập. Họ cho rằng ông không phải là người đủ khả năng quyết đoán và thực hiện những hành động kiên quyết như những gì người tiền nhiệm Nicolas Sarkozy từng làm.
Dù khó khăn, Tổng thống Hollande cũng được cử tri chờ đợi với những cam kết trong cuộc bầu cử, trong đó đáng chú ý nhất là lời hứa khôi phục độ tuổi nghỉ hưu 60 cho những lao động có cống hiến lâu dài và một số các chính sách cụ thể như đẩy nhanh kế hoạch rút toàn bộ binh lính Pháp từ Afghanistan về nước. Trong mắt cử tri Pháp, ông Hollande vẫn là một tổng thống giản dị, đúng với cái tên mọi người gọi là “ông Bình thường”. Tổng thống Hollande vừa tới thăm hỏi nhân viên cảnh sát tại làng Pierrefeu-du-Var, nơi 2 nữ đồng nghiệp của họ thiệt mạng trong một vụ đấu súng hồi tháng 6. Chuyến thăm cho thấy ông là một tổng thống biết chia sẻ những lo lắng của cử tri về tình trạng mất an ninh và rằng ông quyết tâm thực hiện các biện pháp cứng rắn để chống lại tội ác. Báo chí đưa tin ông đi nghỉ hè bằng xe lửa chứ không phải máy bay riêng và truyền hình đưa hình ảnh vị tổng thống vui vẻ bắt tay những người tắm nắng trên bãi biển.
Nhiều người Pháp cũng nhận ra rằng các vấn đề mà Tổng thống Hollande phải đối mặt, cụ thể trong lĩnh vực kinh tế, là di sản của người tiền nhiệm và nó quá lớn để có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực ngay lập tức. Còn với Tổng thống Pháp, ông có lẽ đã nhận ra rằng “tuần trăng mật” với cử tri đã qua và phía trước còn đầy rẫy những khó khăn.
Nguồn: SGGPOL

Truyền hình



Xem thêm bình luận