Chủ nhật, 28-6-26 13:03:21
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đã thấy sắc xuân về trên phố

Báo Cà Mau

Hơn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, bởi vậy từ những ngày này, phố phường Bạc Liêu đã “rục rịch” chuyển mình đón xuân với những gam màu rực rỡ. Trong đó, thu hút ánh nhìn của người đi đường là màu đỏ rực của pháo giấy trang trí, đèn lồng, liễn Tết… ở nhiều cửa hàng, quán xá.

Phố phường nhuộm sắc xuân

Khi hương xuân dần nồng đậm, TP. Bạc Liêu đã bắt đầu ngập tràn màu đỏ đặc trưng của tết Nguyên đán, nhiều cửa hàng trên đường Trần Phú đã trang trí Tết với nhiều câu chúc, họa tiết đỏ. Thời điểm này, những cửa hàng bán đồ trang trí Tết trên đường Bà Triệu, Hoàng Văn Thụ đã về nhiều mặt hàng đa dạng để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Màu đỏ ngập tràn từ đèn lồng cho tới những phụ kiện treo trên cây Tết, tranh vẽ, câu đối chúc Tết, bao lì xì, pháo giấy…

Lựa chọn cặp liễn in câu đối “Chúc mừng năm mới - An khang thịnh vượng”, chị Nguyễn Hải Yến (Phường 1, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Trang trí Tết đã trở thành truyền thống của gia đình tôi. Thường vào thời điểm này trong năm, gia đình tôi đã bắt đầu lựa chọn đồ trang trí. Những cửa hàng bán đồ trang trí Tết này làm tôi thêm bồi hồi khi mùa xuân đang đến rất gần”.

Không chỉ từ những đồ trang trí Tết, mà các tuyến đường ở Bạc Liêu cũng rực rỡ màu cờ đỏ. Ngoài sắc màu của đồ trang trí Tết, của hoa xuân thì màu cờ đỏ sao vàng đã trở thành một phần không thể thiếu của Tết. Được treo từ tết Dương lịch 2025, những lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió như mang hương xuân đang về trên khắp phố phường. Ngày xuân càng đến gần, những con đường cờ đỏ sao vàng càng khiến lòng người phấn khởi, rộn ràng đến lạ.

Mua liễn để trang trí ngày Tết cổ truyền trở thành thói quen trong nhiều gia đình người Việt. Ảnh: T.N

Nhớ liễn Tết xưa

Tết Nguyên đán luôn là dịp các gia đình Việt sum họp, đoàn viên và cùng nhau chào đón một năm mới tràn đầy niềm vui và hy vọng. Những ngày xuân, nhiều nhà chọn trang trí Tết theo phong cách cổ truyền trong chính tổ ấm của mình. Ngoài trang trí Tết bằng với cây mai, cây đào, bánh chưng, bánh tét… thì cặp liễn với câu chúc tốt đẹp vào đầu năm mới là điều không thể thiếu trong mỗi gia đình. Liễn được nhiều người nhớ đến với truyền thống cho chữ thư pháp của ông đồ vào dịp Tết. Thời nay, khó có thể bắt gặp hình ảnh “ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ trên phố đông người qua” như ngày xưa. Thay vì vậy, liễn in sẵn với nhiều kích thước, mẫu mã, kiểu chữ, câu đối được bày bán vô cùng đa dạng. Liễn hình chữ nhật, kích thước lớn thường được treo ở cửa, phòng khách với những câu chúc hoặc câu đối hay như: “Năm mới đại cát”, “Chúc Tết đến trăm điều như ý - Mừng Xuân sang vạn sự bình an”… không chỉ thể hiện mong ước của gia chủ trong năm mới, mà còn là lời chúc đến với những vị khách đến thăm nhà mình dịp Tết. Ngoài ra còn có liễn hình vuông thích hợp trang trí trong không gian phòng khách, cửa ra vào, cửa sổ hay treo trên các loại cây cảnh “decor” trong nhà.

Chị Phương Thảo (Phường 7, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Năm nay, gia đình tôi sẽ trang trí Tết xưa với các mô hình: bánh tét, bánh chưng, cây mai, cây đào, mâm ngũ quả và dán cặp liễn câu đối chúc Tết trước nhà. Tôi muốn các con được tự tay trang trí Tết cùng ba mẹ và hiểu được phần nào không khí và ý nghĩa của Tết xưa”.

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, khắp phố phường đang trở mình thay áo mới càng làm cho lòng người trở nên phơi phới, háo hức đón mùa xuân mới, mong cầu một năm mới bình an, hạnh phúc.

BÙI TUYẾT

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.