Thứ sáu, 12-9-25 07:43:04
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đặc sắc các hoạt động văn hóa - nghệ thuật mừng xuân

Báo Cà Mau

Mỗi dịp xuân về, người dân Bạc Liêu lại được thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật (VH-NT) mừng Đảng, mừng xuân. Sự đặc sắc, ý nghĩa đến từ các hoạt động này đã làm cho mùa xuân Ất Mùi năm nay thêm rộn ràng niềm vui, ngập tràn màu sắc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan triển lãm báo, tạp chí... tại Hội Xuân Ất Mùi. Ảnh: H.T

Trong sinh khí vui tươi của mùa xuân, hàng loạt hoạt động VH-NT đã diễn ra với nhiều gam màu khác nhau. Mở màn là Hội xuân 2015 - một hoạt động văn hóa truyền thống đã trở thành “món ăn tinh thần” của người dân Bạc Liêu trước thềm năm mới. Các hoạt động thuộc Hội xuân được kéo dài từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết. Tại đây, mọi người được tham quan, chiêm ngưỡng những ấn phẩm báo, tạp chí xuân của các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL và hàng trăm tác phẩm ảnh thời sự - nghệ thuật về Bạc Liêu... Có lẽ, thu hút số lượng người tham gia đông đảo là hội thi Thả diều nghệ thuật và vẽ tranh. Trên bầu trời lộng gió, những cánh diều được trang trí sặc sỡ như tô điểm thêm sắc màu lộng lẫy cho “nàng xuân”. Mỗi bức tranh qua bàn tay tỉ mỉ nắn nót, óc sáng tạo của các họa sĩ nhí cũng là một khoảnh khắc, một thông điệp mùa xuân yêu thương.

Viết thư pháp trên Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: H.T

Trong những ngày tết, Quảng trường Hùng Vương luôn là trung tâm điểm hẹn hấp dẫn của người dân. Bởi nơi đây không chỉ đẹp với nhiều biểu tượng của ngày tết, mà còn có hoạt động viết thư pháp. Một khung cảnh hao hao ngày tết xưa đã được tái hiện. Đó là bên nghiên mực tàu, những ông đồ thời hiện đại với bộ áo dài khăn đóng thanh thoát thi triển “hoa tay thảo những nét, như phượng múa rồng bay”. Tranh thủ cơ hội này, không ít người tìm đến để xin chữ đầu năm. “Ông đồ” Trần Quốc Lửng chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi được tham gia hoạt động viết thư pháp trong những ngày tết. Với tôi, hoạt động này rất có ý nghĩa, bởi thông qua những bức thư pháp, tôi đã mang những lời cầu chúc bình an, may mắn… đến nhiều người”.

Đêm 30 Tết, đường phố Bạc Liêu lung linh ánh đèn màu. Trước “giờ G”, người dân đã được thưởng thức một bữa tiệc văn nghệ chào xuân hoành tráng với các tiết mục tân nhạc, cổ nhạc, ảo thuật, nhảy hiện đại... đặc sắc và đẹp mắt. Gần nửa đêm cũng là lúc hàng ngàn người ùa về các tuyến đường chính để thưởng thức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật. Khi những chùm pháo hoa rực rỡ tung bay lên bầu trời cũng là lúc người người hò reo, gửi theo những lời cầu nguyện cho một năm mới an lành, hạnh phúc.

Đến Quảng trường Hùng Vương vào tối mùng 2 và mùng 3 Tết, mọi người như “lạc” vào “chiếc nôi” của nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT). Chương trình giao lưu ĐCTT vào dịp tết có ý nghĩa như một cuộc hò hẹn, tao ngộ giữa những trái tim yêu bộ môn nghệ thuật độc đáo này. Hòa vào những thanh âm của mùa xuân, các tài tử đã cất cao lời ca, tiếng đờn để thỏa niềm đam mê. Tài tử Nguyễn Văn Bé (Câu lạc bộ ĐCTT huyện Vĩnh Lợi) bày tỏ: “Đây là một hoạt động mừng xuân rất hay, giúp giới tài tử có dịp giao lưu, học hỏi và đặc biệt là phục vụ bà con. Những giai điệu của ĐCTT như làm cho lòng người thêm hân hoan, góp phần làm nên một cái tết vui tươi”.

Có thể nói, sự đặc sắc, phong phú của các hoạt động VH-NT mừng xuân đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa - văn nghệ của người dân Bạc Liêu, góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới Ất Mùi.

HỮU THỌ

Người kể chuyện bằng ánh sáng

Chơi ảnh nghiệp dư từ năm 2007, nhưng dấu mốc đưa Nguyễn An Di trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp là vào năm 2020, khi con trai của anh cũng mê nhiếp ảnh và anh muốn tìm hiểu sâu hơn để dẫn dắt.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Từ mùa Thu ấy”

Tối 1/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tổ chức chương trình nghệ thuật 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã tiến hành tổng duyệt chương trình nghệ thuật với chủ đề “Từ mùa Thu ấy”.

Thắp hoa đăng, thắp sáng tâm hiếu hạnh

Vu Lan là mùa của tri ân và báo hiếu, là dịp để mỗi người con dừng lại giữa dòng đời hối hả, lắng lòng tưởng nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Trong khoảnh khắc linh thiêng ấy, mỗi ngọn hoa đăng được thắp lên không chỉ đơn thuần là ánh sáng lung linh giữa màn đêm, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, của tâm hiếu hạnh được gửi gắm vào đời.

Tổ quốc và người lính biển

Là nghệ sĩ mặc áo lính, có hơn 30 năm trong quân ngũ, thế nhưng mỗi lần cầm máy sáng tác và lan toả hình ảnh ngợi ca vẻ đẹp thầm lặng của người lính, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) - Thượng tá Nguyễn Trung Trực đều rưng rưng cảm xúc. 

Keo sơn gắn bó nghĩa tình Bắc – Nam

Trong những ngày lưu lại Thủ đô, các nghệ sĩ đến từ hai tỉnh Cà Mau và Ninh Bình đã cùng nhau mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc, giàu bản sắc, phục vụ Nhân dân. Mối quan hệ kết nghĩa truyền thống từ những năm đất nước còn chưa trọn vẹn, nay lại thêm gắn bó, thắm tình trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

'Mưa đỏ' vượt 300 tỷ đồng sau 9 ngày

"Mưa đỏ" - phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị - đạt 300 tỷ đồng sau 9 ngày, là hiện tượng chưa từng có với dòng phim Việt đề tài chiến tranh ở phòng vé trong nước.

Văn hoá của Bạc Liêu cũ cũng là sức mạnh của tỉnh mới Cà Mau

Công ty Ants Media vừa phối hợp với Nhà văn Phan Trung Nghĩa, Chi hội phó Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Cà Mau, thực hiện dự án phim tài liệu nghệ thuật chính luận “Bạc Liêu chiều sâu văn hoá”. Phim có độ dài 6 tập, dựa trên ý tưởng từ quyển sách “Một trang đời mở ra” của nhà văn Phan Trung Nghĩa. Và chính tác giả giữ vai trò biên kịch và điều hành sản xuất của phim.

Đờn ca tài tử và chuyện kể Bác Ba Phi góp sắc hương Cà Mau tại Hà Nội

Sau gần 1 tháng tập luyện và chuẩn bị nghiêm túc, Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau đã sẵn sàng cho chuyến biểu diễn tại Triển lãm thành tựu đất nước, nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” diễn ra ở Hà Nội năm 2025.

Phát hành bộ tem kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Bộ tem Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phát hành chiều 26/8, tại Hà Nội.

Giàn là nhà, biển cả là quê hương