Trước Tết Nguyên đán, ông Lê Thành Hương (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) - người bán nước giải khát phát hiện và trình báo chai sữa đậu nành hiệu Soya Number One của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát (TP. HCM) có “vật lạ” màu đen, sữa trong chai nổi lợn cợn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
![]() |
| Chai sữa đậu nành chứa “vật lạ” do ông Hương phát hiện. Ảnh: T.H |
Ông Phạm Long Minh cũng thay mặt công ty nhận trách nhiệm trước khách hàng khi để sự việc kéo dài từ trước Tết Nguyên đán cho đến nay: “Do ở Bạc Liêu không có văn phòng đại diện mà chỉ có hệ thống nhân viên bán hàng nên sự việc được báo về công ty chậm trễ, gây phiền hà cho khách hàng. Sắp tới, Công ty sẽ khắc phục bằng cách tổ chức người quản lý ở Bạc Liêu để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh…”.
Ngoài việc xin lỗi khách hàng, theo chính sách thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, Công ty Tân Hiệp Phát sẽ gửi tặng gia đình ông Hương vài lốc nước giải khát để “đền bù”.
T.H

Truyền hình








Xem thêm bình luận