
Đám cưới online của nữ điều dưỡng Đỗ Ngọc Diệp. Ảnh: Nguồn Facebook
Mới đây, những hình ảnh về một đám cưới online diễn ra tại Bệnh viện dã chiến số 16 (TP. Hồ Chí Minh) đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng đã dành “mưa tim” cho những hình ảnh đẹp và xúc động này, đồng thời gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến cô dâu và chú rể.
Nhân vật chính của lễ cưới đặc biệt này là Đỗ Ngọc Diệp (24 tuổi), trước đây làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ngày 2/8, chị Diệp cùng với 800 nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai vào TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch tại Bệnh viện dã chiến số 16. Ngày chị Diệp đăng ký tham gia chống dịch, gia đình hai bên đã định ngày tổ chức đám cưới. Nhưng hiện tại, nhiệm vụ ở đây còn nhiều, chị không thể về Hà Nội trong ngày cưới. Đồng nghiệp vô tình phát hiện chị Diệp vào nhà kho một mình tham gia lễ cưới online thì thương lắm, vậy là họ đã hỏi mượn áo dài để tổ chức một lễ cưới ý nghĩa cho nữ điều dưỡng này.
“Đừng lo, có anh đây rồi…”
Đó là cảm nhận về hình ảnh một bé trai tay xách đồ lỉnh kỉnh, tay còn lại thì bế em vào khi điều trị COVID-19. Được biết, ba mẹ của 2 em là F0 đã đi cách ly trước đó. Qua hôm sau, 2 em cũng dương tính luôn. Thế là người anh vừa phải chăm lo cho em, vừa chuẩn bị đồ đạc để vào khu điều trị. Nhìn hình ảnh này, ai cũng thấy thương và cảm phục cậu bé. COVID-19 khiến cho cậu bé cũng như biết bao em nhỏ trên đất nước Việt Nam phải trở thành “dũng sĩ nhí”. “Thương quá!”; “Mong bình an đến với gia đình con. Mạnh mẽ lên chàng trai”; “Chúc hai anh em và ba mẹ mau khỏi bệnh để đoàn tụ với nhau”… là những tình cảm, những lời chúc tốt đẹp mà cộng đồng mạng gửi đến cậu bé và gia đình.

Bé trai vừa xách đồ lỉnh kỉnh, vừa bế em vào khu điều trị COVID-19. Ảnh: Nguồn Facebook
HUYỀN HUYỀN

Truyền hình







Xem thêm bình luận