Thứ hai, 2-2-26 05:53:34
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đậm đà nghĩa tình hậu phương

Báo Cà Mau (CMO) ​​​​​​​Đã thành thông lệ, hằng năm, cứ mỗi độ xuân về, chiến sĩ và Nhân dân trên biển đảo Tây Nam lại háo hức mong đợi. Vì họ biết rằng, sẽ có những chuyến tàu mang mùa xuân về sưởi ấm đảo xa.

Gió tháng Chạp mang theo mùi hương của những lộc non mới nở làm người ta nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn hơn bao giờ hết. Với những người xa quê, đây là lúc họ ước được về sum vầy bên mâm cơm gia đình. Riêng những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng nơi biển đảo Tây Nam thì ngày Tết cũng là lúc nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.

Thêm nghị lực cho người lính

Để giúp các chiến sĩ và Nhân dân trên các đảo tiền tiêu của vùng biển Tây Nam có thêm niềm vui để bám đảo, hằng năm, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng đoàn đại biểu của các tỉnh ĐBSCL đều có chuyến thăm và chúc Tết để kết nối giữa đất liền và hải đảo. Tuy mỗi một nơi khác nhau, nhưng cái chung lại, họ một lòng hướng về biển đảo, hướng về những người lính nơi tiền tuyến xa xôi.

Đoàn công tác vượt qua nhiều đoạn đường khó khăn mới đến được nơi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Suốt hành trình, để đến được đơn vị đóng trên các đảo: Phú Quốc, Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Đốc và Nam Du, chúng tôi phải ngồi tàu vượt qua sóng gió hàng trăm hải lý, chinh phục nhiều đoạn đường dốc khó khăn. Không ít người vì chưa quen sóng biển nên mệt nhừ, nhưng đến mỗi nơi, được nghe những tâm tình và chứng kiến cái khó khăn, vất vả mà những người lính đảo phải đối mặt, họ lại quên đi cái mệt nhọc nhỏ nhoi của chính mình.

Ông Võ Văn Lùng, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long, người lớn tuổi nhất trong hành trình năm nay, chia sẻ: “Vượt qua nhiều sóng gió đến với các chiến sĩ mới thấm thía hơn cái gian khó của người lính đảo. Cũng một thời là người lính, giờ nhìn thấy các cháu, tôi như sống lại thời tuổi trẻ. Từ đó bỗng thấy yêu và có trách nhiệm nhiều hơn đối với biển đảo quê hương”.

Hôm tàu cặp bến cảng Thổ Chu, bà con Nhân dân và các chiến sĩ dưới cảng không biết đứng đón từ lúc nào, rất đông. Từ nơi biển đảo, những người chiến sĩ xa quê như được gặp lại những người thân của mình. Bữa cơm giản dị dưới bóng mát của cây, những câu vọng cổ, cái nắm tay, cái ôm bịn rịn lúc chia tay làm cho nghĩa tình quân - dân thêm gắn kết hơn bao giờ hết.

Chàng trai trẻ Đinh Văn Hậu, Đội trưởng Đội Trinh sát của Đồn Biên phòng đảo Thổ Chu, xung phong ở lại trực Tết, xúc động: “Đây là cái Tết đầu tiên của tôi cùng đồng đội tại đơn vị. Tuy không được sum họp bên bữa cơm gia đình nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm quê nhà từ tình cảm của những người hậu phương đang gửi đến. Sự quan tâm và tình cảm của đất liền là nguồn động viên về tinh thần rất lớn đối với anh em làm nhiệm vụ trên hải đảo xa xôi này”.

Lính Cà Mau đón Tết

Trong suốt hành trình, ngoài việc thăm hỏi và chúc Tết các chiến sĩ, chúng tôi còn tìm gặp những chiến sĩ quê ở Cà Mau đang làm nhiệm vụ trên các đảo Tây Nam. Có chiến sĩ đóng quân trên Hòn Khoai, Hòn Chuối và cả các đảo xa khác như Nam Du...

Thượng uý Đào Thanh Ni, quê xã Khánh Lâm, huyện U Minh, Chính trị viên của Trạm ra-đa 600 đóng trên đảo Nam Du, chia sẻ: “Hậu phương là nguồn động lực khích lệ tinh thần rất lớn để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Nhân dịp xuân về, tôi cảm ơn những tình cảm từ đất liền gửi đến, chúc mọi người có một năm mới an lành, hạnh phúc. Chúng tôi sẽ luôn vững vàng tay súng nơi đầu sóng ngọn gió, đêm ngày không quên nhiệm vụ thiêng liêng của người lính đảo”.

Không chỉ có những người lính góp phần xây dựng biển đảo mà còn có cả những người dân tảo tần quanh năm bám biển, đảo. Ở họ, niềm tin chính là sự gắn kết, đồng lòng giữa quân và dân, là tình người giữa đất liền và biển đảo.

“Khi những chuyến biển cuối năm sắp cặp bến cũng là lúc chúng tôi lại nôn nao, vì biết sắp gặp các đoàn chúc Tết từ đất liền. Dù chưa một lần quen biết nhau, nhưng mỗi lần như thế tôi có cảm giác như gặp chính người thân của mình", anh Nguyễn Phương Hoàng (31 tuổi), ngư dân sống trên Hòn Chuối, xúc động khi đoàn đến thăm.

Người lính giữ đảo và ngư dân một lòng bám đảo, cứ như vậy, biển đảo quê hương ngày càng giàu đẹp biết bao. Ông Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, chia sẻ: “Mỗi nơi, được gặp các chiến sĩ đã là một niềm vui, gặp được con em quê hương Cà Mau mình càng tự hào và xúc động hơn. Tôi mong rằng ở nơi đầu sóng ngọn gió, các chiến sĩ, đặc biệt là những người con Cà Mau, hãy yên tâm vững vàng tay súng, vì đất liền luôn là hậu phương vững chắc”./.

Bài và ảnh: Kim Chi

Hơn 100 sản phẩm sáng tạo “tranh tài” tại Ngày hội STEM Trường THCS Võ Thị Sáu

Sáng 31/1, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) tổ chức Ngày hội STEM, thu hút hàng nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham dự.

Hơn 680 triệu đồng thực hiện các công trình, phần việc Dân vận khéo năm 2026

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 31/1, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026 tại ấp Cầu Đỏ.

Lưu giữ “hồn quê”

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề thủ công truyền thống đang dần mai một, tại ấp Tân Hùng, xã Thanh Tùng, nghề làm bánh phồng nếp vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sự bình lặng nhưng bền bỉ của những mẻ bánh phồng nếp thơm dẻo đều đặn ra đời, mang theo hương vị "hồn quê" mộc mạc nhưng đượm tình người và đất.

Khánh thành cầu nối giao thông 4 ấp của xã Vĩnh Mỹ

Ngày 30/1, tại ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Mỹ, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp Quỹ Chung một tấm lòng - Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Phát thanh - Truyền hình TP Hồ Chí Minh và UBND xã Vĩnh Mỹ tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn Ngọc Minh.

Vùng 2 Hải quân tặng quà Tết con ngư dân Cà Mau

Trong 2 ngày (29 và 30/1), đoàn công tác Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) do Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính uỷ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho các cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Ấm lòng từ những suất quà Tết nghĩa tình

Ngày 30/1, tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn ra hoạt động trao quà, thiết thực mang Tết ấm đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Nhân hiệu số - hành trang mới của sinh viên

Chiều 30/1, tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) diễn ra Hội thảo với chủ đề “Giữ hồn - Dựng nghiệp: Nhân hiệu số trong kỷ nguyên AI”, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên nhà trường.

Mái ấm an cư đầu xuân

Sáng 30/1, trong không khí rộn ràng những ngày cận tết Bính Ngọ 2026, Chương trình “Mái ấm an cư” của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức lễ bàn giao căn nhà hỗ trợ cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Tráng và chị Phạm Kiều Oanh (ngụ Ấp 5, xã Khánh Bình).

Chạy xe tông vào gốc cây, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Sáng 30/1, Công an phường Bạc Liêu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khiến một nam thanh niên tử vong.

Thầm lặng sau ánh đèn sân khấu

Trong thế giới rực rỡ của nghệ thuật múa, có những người dành cả thanh xuân không phải để đuổi theo ánh hào quang danh vọng, mà để được sống trọn vẹn với đam mê. Diễn viên múa Đặng Thị Mỹ Linh là người như thế. 37 tuổi đời, 22 năm tuổi nghề, Linh vẫn miệt mài sải bước, xoay mình trên sàn diễn, giữ nguyên vẹn lửa nghề từ cái thuở mười lăm bỡ ngỡ.