Bén duyên với hoạt động hiến máu nhân đạo từ khi còn là sinh viên, đến nay, anh Đặng Thiện Huỳnh (ảnh - Phó trưởng Ban vận động hiến máu tình nguyện Đoàn trường đại học Bạc Liêu) đã trở thành một trong những đoàn viên - thanh niên hiến máu tình nguyện tiêu biểu Việt Nam năm 2016.
Đặng Thiện Huỳnh (giữa) trong lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu Việt Nam năm 2016 (ảnh do nhân vật cung cấp).
Nhớ lại lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, Đặng Thiện Huỳnh không giấu được những cảm xúc phấn khởi, vui sướng sau khi đã trao những giọt máu quý của bản thân, góp phần duy trì sự sống cho người bệnh. Sau lần đó, mỗi khi có đợt hiến máu tình nguyện là anh Huỳnh đều nhiệt tình đăng ký tham gia. Tuy nhiên, với vai trò là cán bộ quản lý cùng với nhu cầu khác nhau về số lượng, nhóm máu mà đôi lúc dù đã đăng ký, nhưng anh Huỳnh vẫn không có cơ hội hiến máu. Bởi thế mà số lần hiến máu của chàng thanh niên này vẫn còn khiêm tốn ở con số 6.
Mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết muốn cống hiến sức mình cho công tác xã hội, cho những hoạt động chung tay vì cộng động, khi Đoàn trường đại học Bạc Liêu thành lập Ban vận động hiến máu tình nguyện, anh Huỳnh đã hăng hái tham gia và luôn hoàn thành xuất sắc công việc mình phụ trách. Không những xông xáo, đi đầu trong việc hiến máu, anh Huỳnh còn là một cán bộ rất giỏi trong việc vận động các bạn đoàn viên - thanh niên trong trường tham gia đủ và vượt số lượng so với yêu cầu của mỗi lần hiến máu. Đôi lúc, anh còn làm luôn cả công việc “hậu cần” như pha trà đường để các bạn hiến máu uống, hướng dẫn các bạn ăn uống ra sao để đảm bảo sức khỏe sau khi hiến máu… Nhìn nụ cười và những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt hiền lành của anh sau mỗi đợt hiến máu, ai cũng trân trọng tấm lòng thiện nguyện và yêu mến anh hơn.
Dù công việc ở cơ quan khá bận rộn, nhưng anh Huỳnh luôn dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết để duy trì thường xuyên việc làm mang ý nghĩa nhân văn này. Anh Huỳnh bộc bạch: “Mỗi khi hiến máu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là người bệnh đang rất cần những giọt máu của mình để duy trì sự sống chứ không hề nghĩ đến việc sẽ được tuyên dương hay khen thưởng gì. Tôi cũng chẳng bận tâm đến việc người nhận máu là ai, chỉ biết rằng bệnh viện sẽ thay tôi “trao” những giọt máu hồng ấy đến những bệnh nhân thật sự cần máu. Sau mỗi lần như vậy, trong thâm tâm tôi lại dâng lên những niềm vui khó tả vì đã cống hiến một phần công sức nhỏ bé của mình cho xã hội”.
Với những đóng góp xuất sắc của mình cho phong trào hiến máu cứu người, vừa qua, anh Đặng Thiện Huỳnh vinh dự là đại diện duy nhất của Bạc Liêu được Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tặng bằng khen là người hiến máu tình nguyện tiêu biểu Việt Nam năm 2016.
Nhật Linh