Đảng là lý tưởng phấn đấu cao đẹp cho mỗi đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN), là nơi đào tạo người cán bộ, lãnh đạo mẫu mực, hết lòng phục vụ đất nước… là những suy nghĩ, tình cảm của các bạn trẻ khi nói về tổ chức này. Đó cũng là lý do để những người trẻ không ngừng phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Nguyễn Văn Lăng, cán bộ Thành đoàn Bạc Liêu: Đảng rất thiêng liêng và cao cả
Với tôi, Đảng rất thiêng liêng và cao cả. Đảng rèn luyện cho ta đạo đức, lối sống và giúp ta trưởng thành hơn. Mặc dù chưa được đứng vào hàng ngũ của Đảng, nhưng tôi cảm nhận điều đó từ những con người cụ thể. Ở đơn vị tôi, những đảng viên đều làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao và luôn tiên phong trong các hoạt động. Họ tự biết điều chỉnh hành động của mình để làm gương cho người khác. Tôi học tập ở họ rất nhiều từ tác phong làm việc, cho đến cách giao tiếp với đồng nghiệp, cách sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày. Theo tôi, vào Đảng là lý tưởng phấn đấu cao đẹp cho mỗi ĐV-TN. Vì vậy, tôi đang nỗ lực trau dồi đạo đức, năng nổ trong công việc để được kết nạp Đảng.
Trương Phương An, cán bộ Phòng Công tác học sinh, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu: Vào Đảng sẽ là bước ngoặt lớn trong đời tôi
Gia đình tôi có truyền thống cách mạng, nhiều thế hệ đi trước đã vinh dự được tham gia vào tổ chức Đảng. Từ nhỏ, tôi đã được nghe ông bà nói nhiều về vai trò và nhiệm vụ của Đảng. Đảng đào tạo ra những cán bộ hết lòng phục vụ đất nước, những lãnh đạo mẫu mực, tận tụy vì nhân dân. Là thế hệ đi sau, tiếp nối truyền thống gia đình, tôi luôn cố gắng để bước vào hàng ngũ của Đảng. Theo đó, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tôi còn tự rèn luyện phẩm chất, đạo đức và tích cực tham gia các phong trào do cơ quan phát động. Ngày được kết nạp vào Đảng sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Đó cũng là niềm tự hào và hạnh phúc lớn lao.
Nguyễn Kim Nghĩ, Biên tập viên Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu: Đảng là niềm tin, niềm tự hào của dân tộc
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, qua nhiều tác phẩm văn học, những bài học lịch sử, tôi đã phần nào hiểu được vai trò, ý nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như quá trình tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta. Trong thời chiến, Đảng soi đường cho cách mạng, lãnh đạo nhân dân đứng lên đánh thắng kẻ thù. Ở thời bình, Đảng tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo đưa đất nước đi lên. Với tôi, Đảng là niềm tin, niềm tự hào của dân tộc. Là một đoàn viên, tôi luôn có ý thức rèn luyện bản thân trở thành một đoàn viên ưu tú để một ngày nào đó được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.
ĐỖ HOÀNG (thực hiện)