
Bé gái nấp trong chiếc mền để “trốn” xét nghiệm. Ảnh: Nguồn Facebook
Video quay bé gái ở khu cách ly tỉnh Đồng Tháp “trốn” vào chiếc mền khi thấy các nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm đang gây “sốt xình xịch” trên mạng xã hội. Cụ thể, vừa thấy bóng dáng nhân viên y tế, em đã vội vã chạy về và leo lên giường của mình rồi lấy chiếc mền giăng thành lều để tạo chỗ ẩn nấp. Khi được người nhà hỏi tại sao con trốn, em ngọng ngịu trả lời: “Hông, hông cho bác sĩ test. Con trốn ở đây”.
Được biết, gia đình em đi từ Bình Dương về quê nhà và được cách ly hơn 2 tuần. Từ khi cách ly đến nay, em đã qua 9 lần bị “chọc mũi” nên khi nhìn thấy nhân viên y tế là em có cảm giác sợ hãi và chạy đi trốn. Xem đoạn video này, cộng đồng mạng vừa được một trận cười vì sự đáng yêu của trẻ con, vừa xuýt xoa với vẻ ngoài xinh xắn của em.
Tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam trên mạng xã hội

Người hâm mộ cổ động cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh chụp từ màn hình Facebook
Tình hình dịch bệnh tại các địa phương đang diễn biến phức tạp, do đó nhiều người hâm mộ không thể trực tiếp đến sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đối đầu với đội Nhật Bản vào tối 11/11. Thay vào đó, các cổ động viên đã chọn cách tiếp lửa, thể hiện tình yêu dân tộc trên mạng xã hội. Từ Facebook đến Zalo, TikTok đều tràn ngập sắc đỏ của cờ Tổ quốc, màu áo của đội tuyển nước nhà. Trước đối thủ rất mạnh là Nhật Bản, nhiều cổ động viên vẫn có status (dòng trạng thái) thể hiện sự lạc quan, niềm tin vào màu cờ, sắc áo. Và dù kết quả có ra sao, người hâm mộ vẫn luôn sát cánh cùng các “chiến binh” Việt Nam.
HỮU THỌ

Truyền hình







Xem thêm bình luận