Trên các con đường thuộc khu Trung tâm Hành chính tỉnh, nhiều miệng cống bị bọn trộm đập ra lấy sắt đem bán. Những khu du lịch, những công trình công cộng chưa kịp nghiệm thu cũng bị đập để lấy sắt bán… phế liệu. Tiền sắt bán được chỉ vài ba trăm ngàn đồng, nhưng chi phí khắc phục phải lên đến bạc trăm triệu đồng. Nhìn bộ mặt nham nhở của thành phố khiến ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.
Những con đường như Lê Duẩn, Trần Huỳnh, Nguyễn Tất Thành và nhiều con đường khác đang bị bọn trộm cắp phá hại. Bởi, những miệng cống rất kiên cố được làm bằng bê-tông hoặc vỉ sắt ngăn rác đã bị lấy cắp. Còn lại đó là những hố ga, miệng cống có thể lọt cả bánh xe xuống.
Hàng ngày, nhiều người cứ đổ rác xuống những miệng cống không có vỉ sắt ngăn rác. Thậm chí, nhiều nơi, người dân cứ dồn rác đến những miệng cống không có nắp đậy này mà đổ. Và rác cứ dồn ứ xuống cống. Bên cạnh đó, miệng cống như những cái bẫy giữa đường, gây nguy cơ rất cao về tai nạn cho các phương tiện giao thông hoặc người đi đường. Và không ít người đã ngã té trên những con đường mất an toàn như thế.
Đối tượng thông thường chỉ là những trẻ nhặt rác, lượm phế liệu. Những trẻ này có khi đi riêng và cũng có khi đi cùng người lớn. Nhóm người này mang theo những cây xà beng để cạy nắp cống, nếu thấy có người đến thì bỏ chạy. Điều đáng nói là tuy việc mất cắp xảy ra liên tục, nhưng cơ quan chức năng chẳng bắt được đối tượng nào liên quan đến các vụ trộm cắp trên.
Tương tự như vậy là các công trình có cổng rào, công trình xây dựng khu vui chơi giải trí ở khu vực biển Nhà Mát (TP. Bạc Liêu). Nhà thầu công trình phát hoảng khi chỉ qua một đêm, những con thú, những cây cột bằng bê-tông dùng để trang trí biến thành đống gạch vụn. Những tên trộm liều lĩnh đã lẻn vào ban đêm, đập phá các công trình này để lấy sắt mang đi bán… phế liệu. Một con vật được trang trí có giá vài chục triệu đồng, nhưng đống sắt phế liệu (sau khi đập từ các con vật này) mà các đối tượng trộm được đem bán chỉ vài trăm ngàn đồng?!
Hầu hết đối tượng trộm cắp sắt đều bán cho các điểm thu mua phế liệu. Và nhiều người mua những mớ sắt này mà không cần biết nguồn gốc. Đây chính là những nơi (nói theo thuật ngữ pháp lý) tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Hầu hết các phường đều không quản lý chặt chẽ những điểm thu mua phế liệu, ngoại trừ việc buộc các nơi này làm cam kết không mua bán đồ gian. Nhưng cam kết là cam kết, còn mua thì cứ mua, bởi địa phương rất ít khi kiểm tra! Một chủ vựa phế liệu (xin giấu tên) cho biết: “Trước đây, tôi không mua sắt hoặc dây đồng nghi là của trộm cắp. Nhưng bây giờ, nếu mình không mua thì chỗ khác mua, cũng vậy thôi!”.
Khi trao đổi với lực lượng công an một số phường vễ những vấn đề bức xúc trên, chúng tôi đều nhận được câu trả lời chung chung, không thỏa đáng. Các đối tượng phá hoại thì vẫn chưa bị bắt, và trách nhiệm thuộc về ai cũng không rõ! Chỉ tội cho người dân thành phố, với cái đà này, khi vào mùa mưa, đường sá sẽ lại thành sông vì những ống cống đã ngập đầy rác ngăn dòng chảy. Và những nhà đầu tư vào một số khu du lịch, các công trình công cộng, phúc lợi sẽ “đau đầu” vì sự phá hoại này.
Kim Phượng

Truyền hình







Xem thêm bình luận