(CMO) 12 năm đèn sách, gắn bó với biết bao nhiêu kỷ niệm thời áo trắng học trò. "Ngày trưởng thành", các cô cậu học trò bịn rịn nói lời tạm biệt mái trường, thầy cô, bè bạn để bước qua hành trình mới của tương lai.
Tại Trường THPT Cà Mau, "Ngày trưởng thành" dành cho các em khối 12 buồn vui lẫn lộn. Không ai bảo ai, các thành viên của từng lớp đều chuẩn bị chu đáo cho buổi chào tạm biệt mái trường, chia tay thầy cô, bạn bè. Nào là hoa, bong bóng, bánh kẹo… được các em bố trí ấn tượng ngay trong lớp học. Có em vui ra mặt, em thì nép sau lưng bạn mà sụt sùi khóc.
Học sinh khối lớp 12 vui trong ngày trưởng thành. |
Chị Trương Cẩm Ly, ở xã An Xuyên, TP Cà Mau đến dự ngày trưởng thành của con mình. |
Đôi bạn thân tự chụp hình cho nhau. |
Những giọt nước mắt thay lời cảm ơn đến cha mẹ. |
Tri ân với cô giáo chủ nhiệm. |
Cùng chia nhau chiếc bánh kem. |
12 năm cắp sách đến trường, mỗi học sinh đều có rất nhiều kỷ niệm tươi đẹp về tuổi học trò. Thời gian ấy đủ dài để các em từng bước trưởng thành trong vòng tay của gia đình, thầy cô, bè bạn. Nét mặt vui tươi nhưng giọng có chút rụt rè, em Trần Yến Linh, học sinh lớp 12C7, tâm tình: “Đây là giây phút em mong chờ nhất khi kết thúc lớp 12. Ngày tri ân và trưởng thành sẽ là những kỷ niệm mà em không bao giờ quên được. Rồi sau này em sẽ xa mái trường, thầy cô, bạn bè để bước sang một hành trình mới của tương lai. Dù mai đây em có bước tiếp vào giảng đường đại học, hay làm một công việc khác ngoài xã hội thì 12 năm thời học sinh sẽ là ký ức không bao giờ phai mờ trong em”.
Em Trần Nguyễn Bảo Như, lớp 12C7, chia sẻ: “Khi đi học, em là đứa học sinh có nhiều vi phạm, làm thầy cô, cha mẹ buồn nhiều lắm. Đó sẽ là bài học quý báu để em càng trưởng thành, cùng em vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời. Mai sau, nếu em gặp những vấp ngã, khó khăn thì những kỷ niệm ấy sẽ là động lực để em quyết tâm sống tốt hơn. Cảm ơn thầy cô đã thương em hết lòng”.
Làm công tác chủ nhiệm, ngoài việc truyền đạt kiến thức, các thầy cô giáo còn là những người bạn thân thiết để cùng hiểu, cùng chia sẻ với các cô cậu học trò lớp mình chủ nhiệm. Trong giờ phút chia tay, các thầy cô giáo đành nói lời tạm biệt những đứa học trò thân thương của mình. Cảm xúc vui buồn cứ chen nhau, thế là học trò của mình cũng đã trưởng thành.
Cô Huỳnh Thị Thu Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C7, tâm sự: “Chủ nhiệm nhiều năm lớp 12 và mỗi lần đến ngày làm lễ trưởng thành cho các em, tôi lại có nhiều cảm xúc khó tả. Một năm học đồng hành cùng các em là khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để tôi có được nhiều cảm xúc trong ngày trưởng thành của các em. Được nhìn thấy các em lớn lên từng ngày, biết phấn đấu cho tương lai là điều tôi hạnh phúc nhất. Năm nay, chủ nhiệm lớp này, tôi gặp rất nhiều khó khăn nhưng đây là lớp cho tôi nhiều tình cảm và kỷ niệm nhất”.
Chưa bao giờ cảm xúc lại đong đầy như thế này. Tiếng vỗ tay, tiếng hát hoà lẫn vào nhau đầy cảm xúc ngày chia tay. Và giờ phút chia tay thời áo trắng hồn nhiên trong ngày trưởng thành chắc hẳn sẽ mãi là kỷ niệm đẹp đầy cảm xúc trong ký ức của các em./.
Hằng My