Chủ nhật, 7-6-26 09:31:24
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Dấu ấn Việt Nam tại triển lãm “Thế kỷ Nghệ thuật Châu Á 2025”

Báo Cà Mau Cuộc triển lãm “Asian Art Century - Thế kỷ Nghệ thuật Châu Á” lần thứ I năm 2025, diễn ra tại Chiang Mai, Thái Lan, là một sân chơi nghệ thuật tầm cỡ, nơi hội tụ những sáng tạo đương đại đặc sắc của các hoạ sĩ đến từ khắp nơi trong khu vực. Với tinh thần giao lưu, hội nhập, các hoạ sĩ Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ mỹ thuật quốc tế.

Theo Ban Tổ chức, triển lãm đã nhận được khoảng 400 hồ sơ của các hoạ sĩ từ nhiều quốc gia châu Á. Qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, 40 hồ sơ tiêu biểu đã được chọn để chính thức tham dự triển lãm. Ðặc biệt, Việt Nam vinh dự có tới 7 hoạ sĩ được mời tham gia, một con số ấn tượng thể hiện sự thăng hoa và hội nhập của mỹ thuật Việt Nam trong dòng chảy đương đại.

Danh sách 7 hoạ sĩ Việt Nam được lựa chọn gồm: Phan Thái Hoàng (tỉnh Cà Mau); Nguyễn Thị Hoà và Tô Trần Bích Thuỷ (Thừa Thiên Huế); Ngô Hùng Thanh (TP Ðà Nẵng); Nguyễn Công Hoài (TP Biên Hoà); Lê Thuý Quỳnh (TP Hồ Chí Minh) và Lê Quỳnh Anh (TP Hà Nội).

Các hoạ sĩ Việt Nam và người sáng lập triển lãm, ông Corrodo Ferretti tại triển lãm “Asian Art Century - Thế kỷ Nghệ thuật Châu Á” lần thứ I năm 2025 diễn ra tại Chiang Mai, Thái Lan.                                                                                                                                                                                        (Ảnh: Hoạ sĩ Phan Thái Hoàng cung cấp)

Các hoạ sĩ Việt Nam và người sáng lập triển lãm, ông Corrodo Ferretti tại triển lãm “Asian Art Century - Thế kỷ Nghệ thuật Châu Á” lần thứ I năm 2025 diễn ra tại Chiang Mai, Thái Lan. (Ảnh: Hoạ sĩ Phan Thái Hoàng cung cấp)

Ðược tổ chức tại thành phố Chiang Mai, trung tâm văn hoá - nghệ thuật đậm chất Á Ðông của Thái Lan, triển lãm lần này quy tụ khoảng 100 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau. Trong đó, tranh lập thể và trừu tượng chiếm khoảng 70%, phần còn lại là tranh hiện thực, tạo nên một không gian mỹ thuật đa chiều, vừa hiện đại vừa sâu sắc về nội dung và hình thức thể hiện.

Chia sẻ từ triển lãm, Hoạ sĩ Phan Thái Hoàng, người con của vùng đất Cà Mau, cho biết: “Ðây là cơ hội quý báu để chúng tôi, những hoạ sĩ Việt Nam, được học hỏi, giao lưu với bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của mỹ thuật nước nhà. Các tác phẩm Việt Nam lần này được đánh giá cao về kỹ thuật cũng như ý tưởng, đặc biệt là ở thể loại tranh lập thể, trừu tượng, tranh bút sắc và tranh khắc kẽm. Sự yêu thích từ công chúng Thái Lan và khách quốc tế là động lực để chúng tôi tiếp tục sáng tạo”.

Ðáng chú ý, triển lãm còn ghi nhận sự đột phá từ những tác phẩm mang tính ứng dụng cao, kết hợp kỹ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại. Nhiều hoạ sĩ Việt Nam đã mạnh dạn khai thác chất liệu mới, bố cục phá cách, chuyển tải những thông điệp về con người, môi trường, văn hoá bản địa và nhịp sống hiện đại châu Á một cách tinh tế và đầy chiều sâu.

Tác phẩm “UNTITLED 1”, chất liệu sơn mài tổng hợp, tác giả Ngô Hùng Thanh (TP Ðà Nẵng).

Tác phẩm “UNTITLED 1”, chất liệu sơn mài tổng hợp, tác giả Ngô Hùng Thanh (TP Ðà Nẵng).

Tác phẩm “Bay trong giấc mơ”, chất liệu in đồng, tác giả Nguyễn Thị Hoà (Thừa Thiên Huế).

Tác phẩm “Bay trong giấc mơ”, chất liệu in đồng, tác giả Nguyễn Thị Hoà (Thừa Thiên Huế).

Tác phẩm “Trăng làng E Ðê”, chất liệu Acrylic, tác giả Phan Thái Hoàng (tỉnh Cà Mau).

Tác phẩm “Trăng làng E Ðê”, chất liệu Acrylic, tác giả Phan Thái Hoàng (tỉnh Cà Mau).

Người sáng lập triển lãm, ông Corrodo Ferretti (người Italia) chính là cầu nối, đưa nghệ thuật châu Á đến gần hơn với cộng đồng quốc tế. Với tầm nhìn dài hạn và niềm đam mê nghệ thuật đương đại, ông đã kiến tạo nên một không gian kết nối, nơi các hoạ sĩ không chỉ trưng bày tác phẩm mà còn cùng nhau nghiên cứu, thảo luận và định hướng phát triển dòng tranh lập thể, trừu tượng trong thời đại mới.

Theo chia sẻ từ ông Ferretti, sau thành công của sự kiện tại Thái Lan, triển lãm “Thế kỷ Nghệ thuật Châu Á” dự kiến sẽ được tổ chức tại TP Huế (Việt Nam) vào năm 2026. Ðây là cơ hội quý giá để Việt Nam không chỉ khẳng định vai trò trong khu vực mà còn trở thành trung tâm kết nối mỹ thuật đương đại châu Á.

Không dừng lại ở đó, Ban Tổ chức còn lựa chọn 5 tác phẩm tiêu biểu từ các quốc gia để tham gia triển lãm tiếp theo tại Italia vào tháng 11/2025. Trong số này, Việt Nam vinh dự có tác phẩm của hoạ sĩ Lê Thuý Quỳnh (TP Hồ Chí Minh) được tuyển chọn. Ðây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân hoạ sĩ mà còn là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ và chiều sâu tư duy của mỹ thuật Việt Nam trong dòng chảy đương đại toàn cầu.

Nhìn lại hành trình triển lãm tại Chiang Mai, có thể thấy Việt Nam đang ngày càng khẳng định mình trên sân chơi nghệ thuật quốc tế, không chỉ ở số lượng hoạ sĩ tham dự mà còn ở chất lượng tác phẩm, tư duy sáng tạo và tinh thần hội nhập. Với sự hỗ trợ từ những nhà tổ chức quốc tế như ông Ferretti và mạng lưới kết nối khu vực, tương lai của mỹ thuật Việt Nam, đặc biệt là trong dòng tranh lập thể và trừu tượng, đang rộng mở và đầy hứa hẹn.

 

Hoàng Vũ

 

Giữ gìn ký ức xưa

Trong hành trình xuôi về phương Nam dựng làng, lập ấp, nhiều lão nông mang theo cả những “món nghề” truyền thống của quê hương, xứ sở và tạo nên nét văn hoá đặc trưng cho nơi họ bám trụ, truyền thừa. Nhưng hiện nay, nhiều làng nghề đứng trước nguy cơ “mai một”.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố mẫu thẻ nhà báo 2026

Ngày 29/5, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có quyết định ban hành mẫu thẻ nhà báo 2026.

Thanh mát bánh củ cải

Bánh củ cải là một trong những món bánh dân gian ngon và đậm tính truyền thống của cộng đồng người Hoa. Theo phát âm của tiếng Triều Châu (tiếng Tiều), bánh củ cải được gọi là “xái thào cúi”, trong đó, “xái thào” nghĩa là “củ cải” đồng âm và mang ý nghĩa “tài lớn” trong văn hoá cát tường của người Trung Hoa. Chính lý do này, cộng đồng người Hoa thích ăn bánh củ cải và thường làm cúng tổ tiên, chư thần trong các dịp lễ hội truyền thống.

Ðiểm tựa đời thường

Trước khi đến với nhiếp ảnh, tác giả Trần Văn Nhành từng có khoảng thời gian làm giáo viên tiểu học. Ðể có thêm thu nhập chăm lo cuộc sống gia đình, nuôi con ăn học, anh rời bục giảng, rẽ hướng sang chụp ảnh dịch vụ và làm thêm nghề thợ may. Ðến nay, hai con đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, tuy không còn áp lực kinh tế nhưng anh vẫn gắn bó, duy trì tiệm ảnh nhỏ của gia đình.

Cà Mau lần đầu tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc AI

Trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật Sáng tạo và Công nghệ Cà Mau 2026 (CAT 2026), CiNEC Vietnam vừa chính thức phát động cuộc thi sáng tác ca khúc AI với chủ đề “Nghệ thuật × Công nghệ × Bạn” (Art × Tech × You).

Nhạc Khị - Một đời mở lối, vạn tiếng lưu danh

Nhắc tới cổ nhạc Bạc Liêu, người ta thường nhớ tới Cao Văn Lầu với “Dạ cổ hoài lang”. Nhưng trước khi có Cao Văn Lầu làm nên bản ca bất hủ ấy, đã có người thầy lặng lẽ gây nền, dựng nghiệp, mở ra mạch sáng tác cho cả thế hệ. Người đó là Lê Tài Khí - Nhạc Khị, bậc tiền nhân mà giới nghệ sĩ nhiều đời vẫn kính trọng gọi là Hậu Tổ. Tên tuổi ông hiện ra với vai trò mở lối, truyền nghề và khai sinh cổ nhạc Bạc Liêu.

Khảo sát hiện trạng Di tích Bia tưởng niệm Chiến thắng Lộc Ninh

Chiều 27/5, đoàn khảo sát của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau do ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Trưởng ban, làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại Di tích Lịch sử cấp tỉnh Bia tưởng niệm Chiến thắng Lộc Ninh, thuộc ấp Bà Ai 1, Xã Hồng Dân.

Cà Mau đoạt 2 giải tại Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2026

Hai nghệ sĩ của Nhà hát Cao Văn Lầu đã đạt thành tích cao tại Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2026.

Tháng Năm ở biên giới

Tháng Năm về trên khắp mọi miền Tổ quốc bằng màu đỏ rực của hoa phượng, tiếng ve ngân lên giữa trưa hè bỏng nắng, bằng cơn gió mang theo hơi thở của mùa đầy ký ức. Với những người lính nơi biên giới, tháng Năm không chỉ là sự chuyển mình của đất trời, mà còn là mùa của niềm tự hào, cảm xúc thiêng liêng khi đứng giữa đất trời biên cương mà cảm nhận thật rõ hai tiếng “Tổ quốc”, gần gũi và sâu nặng biết bao. Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, tháng Năm còn ghi dấu bước chân tuần tra lặng thầm, những đêm thức trắng giữa rừng sâu hay giữa trùng khơi sóng dữ, cả sự hy sinh lặng lẽ của những người đang ngày đêm giữ bình yên cho Tổ quốc thân yêu.

Thu nhỏ hồn quê

Giữa dòng chảy vội vã của cuộc sống hiện đại, vợ chồng anh Trần Vũ Trường và chị Võ Thị Nha, ấp Tân Nghĩa, Xã Nguyễn Việt Khái, đã chọn cho mình một hướng khởi nghiệp vô cùng độc đáo. Đó là gom góp những mảnh hồn quê bình dị và tái hiện sống động chúng trong các mô hình thu nhỏ.