Tháng Năm về, phượng nở rực một góc trời, những chú ve sầu cũng bắt đầu ngân nga những giai điệu mùa hè. Lòng tôi chợt thấy rưng rưng. Nhớ lắm những tháng ngày miệt mài trên giảng đường đại học. Nhớ lắm những thầy cô, bạn bè đã cùng ta đi qua thời sinh viên chẳng thể nào quên. Và nhớ lắm những ngày vác ba lô tham gia chiến dịch mùa hè xanh. Thời gian được mặc áo xanh tình nguyện không lâu, nhưng đó là những ký ức đẹp, đáng tự hào của tuổi trẻ.
Ảnh minh họa: B.T | ![]() |
Về nông thôn để cùng ăn, cùng ở và cùng lao động với bà con nông dân có biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Có đứa về quê như là về nhà của mình, cũng có đứa lạ lẫm vì từ nhỏ tới giờ chỉ quanh quẩn ở thành phố. Song, đứa nào cũng nhiệt tình. Dù trời nắng gắt, không quen với công việc chân tay nặng nhọc, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức giúp bà con nông dân. Những con đường được phát quang trở nên thông thoáng, những cây cầu được sửa chữa chắc chắn hơn. Thằng Hải “công tử bột” được giao nhiệm vụ chặt cỏ và bị… chặt vào tay. Thế mà nó chẳng kêu la, cứ tiếp tục làm việc. Khi mọi người phát hiện, thuyết phục mãi nó mới chịu lên trạm xá rửa vết thương. Thương mấy đứa sinh viên vất vả, mấy cô chú nông dân thường “tiếp tế” đồ ăn, thức uống. Nhớ rổ củ sắn của chị Hai Tâm giữa trưa hè oi ả, đứa nào cũng tấm tắc khen sao ngọt đến thế. Nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất với chúng tôi có lẽ là việc làm hệ thống biogas cho nhà chú Tư. Dù chỉ được học qua lý thuyết trong sách vở, nhưng được chủ nhà tin tưởng, chúng tôi bắt tay vào làm. Hồi hộp, lo lắng trong khi làm và rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi thành công.
Đi làm tình nguyện, chúng tôi được người dân yêu thương như con cái trong nhà. Thằng Nghĩa về ở nhà bác Ba, được hai bác yêu quý nhận làm con nuôi. Ngày lãnh bằng tốt nghiệp đại học, hai bác đã không ngại đường xa vất vả lên tận trường chúc mừng nó. Còn chúng tôi cứ mười bữa nửa tháng lại nhận được điện thoại hỏi thăm, nhắn bao giờ rảnh thì tranh thủ về chơi. Đôi khi lại nhận được quà quê bà con gửi lên chỉ là vài trái xoài vườn nhà, con cá hay mớ rau, vậy mà ấm lòng biết mấy.
Tháng Năm về, nhớ lắm những tháng ngày được khoác áo thanh niên tình nguyện, được cống hiến sức trẻ cho đất nước, quê hương...
PHƯƠNG TÙNG