Vượt qua kỳ thi THPT quốc gia 2015, nhiều bạn trẻ đang hồ hởi bước vào giảng đường mơ ước và tự hào với “danh hiệu”: tân sinh viên. Nhưng xen lẫn trong niềm vui đó là biết bao nỗi lo âu...
NGẬP TRÀN NIỀM VUI…
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, Hồ Hoàng Hiên (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) vỡ òa trong niềm vui sướng. Vì đó là cơ hội để Hoàng Hiên biến ước mơ làm giáo viên trở thành hiện thực. Hoàng Hiên bày tỏ: “Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, tôi đạt 17,25 điểm ở 3 môn xét tuyển đại học. Với số điểm này, tôi đã có được “chiếc vé” vào chuyên ngành Giáo dục chính trị của Trường đại học Đồng Tháp. Tôi hạnh phúc vô cùng khi được nghe người ta gọi ba tiếng: tân sinh viên”.
![]() |
Tân sinh viên làm thủ tục nhập học tại Trường đại học Bạc Liêu. Ảnh: C.K |
Những ngày này, “mùa xuân” cũng về với gia đình ông Bùi Tấn Bằng (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) khi con gái ông chính thức trở thành tân sinh viên Trường đại học Bách khoa TP. HCM. Theo ông Bằng, từ hôm biết con gái ông đậu đại học, người thân và bà con chòm xóm lần lượt đến thăm hỏi, chúc mừng làm cho không khí gia đình nhộn nhịp hẳn lên...
… VÀ NHIỀU NỖI LO
Trong khi bạn bè tổ chức tiệc tùng linh đình để chia tay gia đình, người thân thì Minh Nhí (xã Long Điền, huyện Đông Hải) ăn ngủ không yên khi nghĩ đến chặng đường đại học khá dài phía trước. Với tổng số điểm của 3 môn xét tuyển đại học là 16,75, Minh Nhí trúng tuyển vào Trường đại học Cần Thơ, chuyên ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan. Nhưng xen lẫn trong niềm vui sướng là nỗi lo âu hiện rõ trên gương mặt em. Bởi với gia cảnh nghèo khó, cha mẹ quanh năm làm thuê để kiếm sống thì liệu có thể gồng gánh nổi các khoản chi phí cho em theo đuổi giấc mơ đại học?
Nhìn về phía người mẹ gầy gò, đôi mắt đượm buồn, Minh Nhí chia sẻ: “Để cho tôi hoàn thành chương trình THPT, cha mẹ đã phải làm lụng vất vả. Nay tôi vào đại học thì cuộc sống gia đình sẽ càng cơ cực hơn. Vừa rồi, cha mẹ chạy vạy khắp nơi mới có được số tiền gần 4 triệu đồng cho tôi đóng tiền học phí và các khoản thu của trường để nhập học. Con đường phía trước khá dài, chắc hẳn sẽ còn nhiều trắc trở, nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua, học tập thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ”.
Xa gia đình, bắt đầu cuộc sống tự lập cũng là nỗi lo của các tân sinh viên vùng sâu, vùng xa. Là con út trong gia đình có hai chị em nên mọi thứ trong sinh hoạt của Hồng Thương (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) đều được cha mẹ chăm lo chu đáo. Nay phải “ra riêng” để theo học tại Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. HCM nên em khá lo lắng. Hồng Thương bộc bạch: “Từ trước đến nay, tôi chưa từng sống xa gia đình. Giờ sắp khăn gói lên TP. HCM một mình không người thân, bạn bè, tôi cảm thấy có chút lo âu. Hy vọng, tôi sẽ sớm bắt nhịp với cuộc sống mới”.
Bước vào giảng đường đại học là bắt đầu sống trong một môi trường mới. Ở đó có cả niềm vui và thử thách. Vì vậy, các tân sinh viên hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng vượt qua mọi rào cản để thực hiện khát vọng đi tìm tri thức.
HOÀNG LAM