Chơi game online xuất phát từ nhu cầu giải trí, tuy nhiên trò chơi ảo này lại có ma lực vô hình cuốn hút và biến không ít thanh thiếu nhi trở thành con nghiện. Trước sự tấn công của game online vào các gia đình khiến nhiều phụ huynh không khỏi đau đầu.
![]() |
Trẻ em chơi game tại một tiệm Internet ở phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu. Ảnh: H.T |
Nhiều phụ huynh rất hoang mang khi game online không những làm cho con em họ sa sút chuyện học hành, mà còn gây ra những hệ lụy khôn lường. Cậu sinh viên tên P. có tiếng là ngoan ngoãn, vậy mà từ khi lao vào game online thì trở thành con người khác, tính cách lầm lì khó hiểu. Có lần bị cha mẹ la rầy vì mải chơi game, P. đã lớn tiếng lại với họ. Nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, cha mẹ P. cũng không lý giải nổi vì sao đứa con trai hiền lành bỗng “trở chứng” như vậy. Có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ cách đây vài năm, một cậu học sinh lớp 8 tại TP. Bạc Liêu đã đâm chết ba nuôi, nguyên nhân cũng xuất phát từ việc mê game. Nhiều vụ việc đâm chém, giết người khác cũng đã xảy ra mà đối tượng là những con nghiện game còn trẻ tuổi. Đây chính là sự cảnh báo đối với các phụ huynh.
Không chỉ học sinh thành thị, mà ngay cả học sinh nông thôn cũng sa đà vào game online. Đơn cử như ở xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi) có một trường hợp nghiện game khá nặng. Thấy cậu con trai ngày càng lún sâu vào trò chơi ảo, phụ huynh em này đã phải dùng đến “giải pháp” lấy dây xích buộc chân con mình lại, không cho trốn đi chơi game.
Tương tự như thế, một gia đình ở xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) cũng hoàn toàn bất lực khi con họ ngày càng chìm đắm trong trò chơi ảo này. Để tách con mình ra khỏi game, gia đình đã xin chuyển trường cho con lên TP. HCM. Họ sẵn sàng bỏ ra hơn 10 triệu đồng mỗi tháng cho con học nội trú với hy vọng có thể “cai” game cho con.
Với gia đình N.T.A, ngụ phường 7 (TP. Bạc Liêu), chọn cách đăng ký cho con đi học thêm với lịch khóa biểu dày đặc là giải pháp để tách con khỏi game online. Chị A. chia sẻ: “Mặc dù biết đây là giải pháp tiêu cực, nhưng tôi không còn cách nào khác. Cứ có thời gian rảnh rỗi cháu lại chơi game. Tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời và đến hè tôi lại lo cháu lại tiếp tục tái diễn tình trạng nghiện game. Tôi thật sự bối rối và không biết phải xử trí sao cho hợp lý. Giá như ở Bạc Liêu có chuyên gia tư vấn được những lời khuyên mang tính khoa học để phụ huynh có cách cai game hữu hiệu cho con em mình”. Có lẽ đây cũng là nỗi lòng của nhiều bậc phụ huynh!
Tuấn Anh
Tiếng nói người trong cuộc:
Làm gì để trẻ em không nghiện game online
Bên cạnh sự giúp đỡ, động viên của gia đình, bản thân người nghiện game phải có quyết tâm “cai nghiện” và tỉnh nên thành lập một địa điểm cai nghiện game online… là những giải pháp mà phụ huynh và “người trong cuộc” chia sẻ xung quanh tình trạng trẻ em nghiện game online.
Bạn T.T.N (ngụ phường 7, TP. Bạc Liêu): Mình cũng đã từng có khoảng thời gian rất mê game online. Để bỏ game online, theo kinh nghiệm của mình thì người nghiện game phải có lòng quyết tâm, chỉ có bản thân họ mới cứu họ được. Tuy nhiên, ngoài yếu tố chính là lòng quyết tâm, bản thân người nghiện game cũng cần nhận được sự giúp đỡ, động viên của mọi người, chẳng hạn như giúp họ hòa nhập vào các hoạt động tập thể. Bản thân người nghiện game cần hạn chế thời gian rảnh rỗi bằng cách thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chơi thể thao, đọc sách báo…
Chị Đỗ Nhật Linh (ngụ phường 3, TP. Bạc Liêu): Qua những vụ việc được báo chí đăng tải về hậu quả của nghiện game online, tôi cảm thấy lo lắng cho con mình. Cháu chỉ đi học mẫu giáo và tôi đang phân vân có nên cho cháu tiếp xúc với các trò chơi trong máy tính hay không. Nếu cấm đoán thì sợ cháu lạc hậu so với bạn bè. Bản thân tôi không hiểu rõ về các trò chơi game nên không thể phân loại game nào phù hợp với lứa tuổi. Phải chi có những trò chơi mang tính giải trí vừa chơi, vừa học thì hay quá. Trước tình trạng thanh thiếu nhi nghiện game mà nhiều gia đình chưa có biện pháp can ngăn, theo tôi sắp tới tỉnh nên có một địa điểm cai nghiện game.
T.A