Thứ hai, 29-6-26 08:11:20
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đầu năm nghe kể chuyện đờn ca

Báo Cà Mau

Những ngày đầu năm, khi người người quay trở lại guồng quay công việc, tôi có dịp ngồi trò chuyện cùng những nghệ nhân ưu tú, tài tử trẻ để nghe họ chia sẻ về tình yêu với nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT). Hơn hết là được nghe những kỳ vọng tâm huyết từ những người xem ĐCTT là “nhựa sống” tinh thần của người Nam Bộ từ bao đời nay!

Cặp thí sinh Chí Ngoán - Huỳnh Như trong phần dự thi với tiết mục “Sao trời làm gió” tại chương trình “Tài tử miệt vườn 2023 song ca”. Ảnh: NVCC

KỲ VỌNG THỬ SỨC Ở SÂN CHƠI MỚI

Gặp nhau vào dịp đầu năm, anh Lâm Chí Ngoán và chị Nguyễn Huỳnh Như (thành viên Câu lạc bộ Âm vang dạ cổ tại Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu) không giấu được vẻ phấn khởi khi anh chị vừa đoạt ngôi vị Á quân chương trình “Tài tử miệt vườn 2023 song ca” do Đài PT-TH tỉnh Đồng Tháp tổ chức. Sau hơn 5 tháng tập luyện, cặp đôi này đã vượt qua hơn 300 cặp thí sinh dự thi để giành giải thưởng ấy. Ít ai biết rằng, nghề nghiệp chính của Chí Ngoán là bác sĩ, còn Huỳnh Như là giáo viên.

Sinh hoạt tại Câu lạc bộ Âm vang dạ cổ từ những ngày đầu thành lập, Chí Ngoán và Huỳnh Như đã thử sức ở nhiều cuộc thi trong và ngoài tỉnh để nuôi dưỡng đam mê và không ngừng học hỏi tại các sân chơi lớn. Chia sẻ về hành trình dài tại “Tài tử miệt vườn 2023 song ca”, Chí Ngoán cho biết: “Đến với sân chơi này, chúng tôi muốn mang đến cuộc thi hình ảnh của những tài tử trẻ trên đất Bạc Liêu và đặt mục tiêu đoạt giải thưởng cao về cho quê hương. Qua cuộc thi, tôi đã học hỏi được rất nhiều và mong rằng các bạn trẻ đang theo đuổi môn nghệ thuật ĐCTT hãy tiếp tục vững bước để chinh phục đam mê”.

Còn cô giáo trẻ Huỳnh Như với giọng ca ngọt ngào thì bộc bạch: “Đối với tôi, khó khăn nhất là việc sắp xếp thời gian để vừa có thể hoàn thành công việc, vừa có thể luyện tập và ghép chương trình. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để vượt qua những trở ngại bằng chính tình yêu với ĐCTT. Tôi mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều sân chơi để người mê ĐCTT nói chung và người trẻ nói riêng có cơ hội thử sức, góp phần mang lời ca tiếng hát của những tài tử xứ Bạc Liêu đi vào tâm thức của khán giả mộ điệu gần xa”.

Nghệ nhân ưu tú Hoàng Trắng luôn tích cực truyền lửa đam mê đờn ca tài tử cho con cháu trong gia đình.​ Ảnh: T.N

MONG CHỜ... MĂNG MỌC

Buổi sáng cuối tuần tại quán cà phê quen thuộc, Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Hoài Phương (Phường 8, TP. Bạc Liêu) say sưa trò chuyện cùng những người bạn là những nghệ nhân, tài tử quen mặt tại Bạc Liêu. Sắp đến độ tuổi “thất thập cổ lai hy”, sức khỏe có phần giảm sút nhưng NNƯT Hoài Phương vẫn đứng lớp để dạy ca cho hơn 10 học trò ở nhiều độ tuổi, có người hơn 60, cũng có học trò chỉ mới hơn 10 tuổi. Mong mỏi có thể góp một phần công sức để truyền lửa đam mê nghệ thuật ĐCTT ở Bạc Liêu đến thế hệ trẻ, NNƯT Hoài Phương chia sẻ: “Thời xưa khó khăn trăm bề, nhiều lúc thiếu ăn thiếu mặc nhưng nghệ nhân, tài tử vẫn ngày ngày nuôi dưỡng ngón đờn, giọng ca để ngày nay nghệ thuật ĐCTT trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chính vì vậy, người trẻ hôm nay càng cần phải quyết tâm hơn nữa để tiếp nối tinh hoa văn hóa của cha ông đã trao truyền”.

Còn NNƯT Hoàng Trắng (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) thì cho rằng “chiếc nôi” gia đình là một trong những bệ đỡ tốt nhất để bồi dưỡng các tài năng, danh ca, danh cầm cho đội hình của ĐCTT tỉnh nhà. Tình yêu nghệ thuật từ gia đình chính là sự ảnh hưởng mạnh mẽ để người trẻ có cơ hội học hỏi, trau dồi và nuôi dưỡng ước mơ. NNƯT Hoàng Trắng tâm sự: “Tôi hy vọng trong năm mới, phong trào ĐCTT tỉnh nhà sẽ sôi động hơn nữa từ ấp, xã, huyện đến thành phố. Người nghệ nhân, tài tử không mong gì hơn ngoài được mang ngón đờn, giọng ca phục vụ bà con gần xa và nhận được sự đón nhận nhiệt tình của khán giả. Tôi rất mong chờ các cuộc thi về ĐCTT được phát động trong năm nay sẽ thu hút nhiều người tham gia, nhất là những gương mặt trẻ đầy triển vọng”.

BÙI TUYẾT

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.