Chị gọi điện thoại trong lúc nó đang ngủ nướng. Ừ, thì sau một đêm trực lễ tân vất vả, nó phải ngủ bù vào ban sáng. Nhấc điện thoại, nó chắc mẩm chị sẽ rủ nó đi siêu thị, công viên, ăn sáng hay cà phê chém gió, bởi lúc rảnh rỗi, hai chị em thường tìm đến những nơi này. Thế nhưng, nó bất ngờ khi hôm nay, chị rủ nó đi… chùa.
Ảnh minh họa: B.T
Đi chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống của dân tộc. Vì vậy, lễ chùa vào những ngày này đâu phải là chuyện gì đó quá bất ngờ, nhưng đối với nó, đây lại là chuyện lạ. Bởi vậy, khi chị rủ đi chùa, nó vui vẻ nhận lời ngay.
Hôm ấy, dù có khá nhiều người đến chùa hành hương nhưng không gian nơi đây vẫn bình yên, thanh tịnh như gột rửa đi bao nhiêu phiền muộn trong tâm hồn hai chị em nó. Chị dù không phải là Phật tử, nhưng cách chị cắm hoa vào lọ, để trái cây ra dĩa, thắp nhang, khấn vái y như người trong đạo. Thấy nó bối rối, chỉ biết đứng lóng ngóng, chị dạy nó thắp nhang và quỳ xuống thành tâm khấn vái như chị. Biết cầu gì bây giờ, ừ thì cầu cho gia đạo bình an, làm ăn phát đạt, năm nay nó có công việc ổn định để khỏi phải làm những công việc thời vụ như bây giờ… Chỉ vài phút là cầu nguyện xong. Ngước nhìn chị, nó thấy chị vẫn còn đang nguyện cầu. Tiếng kinh kệ, mùi trầm hương càng làm cho tâm hồn nó thêm lắng đọng. Cầu nguyện xong, hai chị em dạo quanh một vòng, ngắm cảnh chùa chiền, trò chuyện rồi ra về. Chỉ có thế thôi nhưng buổi đi chùa hôm đó, nó học được ở chị nhiều bài học quý giá về đức tin, lòng thành tâm, sự yêu thương, tha thứ…
Thế nhưng, có một điều làm nó băn khoăn mãi đó là có những bạn trẻ đến nơi thiền môn thanh tịnh mà cứ vô tư chụp ảnh, đùa giỡn… làm “náo loạn” không gian tôn nghiêm nơi cửa Phật. Một số bạn khác lại mê tín dị đoan, tìm đến đây cốt để xin quẻ xem năm nay có thi đậu hay không, số phận mình sẽ ra sao… làm mất đi ý nghĩa thật sự của việc đi chùa đầu năm. Tương lai là do chính bản thân mỗi người nắm giữ, nên bạn trẻ hãy sáng suốt nhận ra điều này để việc đi chùa không mất đi ý nghĩa tốt đẹp vốn có.
LÂM NGUYÊN