Mẹ sinh một bề toàn con trai nhưng mẹ không buồn mà lại nghĩ, sau này khi các con lớn lên, cưới vợ thì mình sẽ có thêm con gái. Theo thời gian, lần lượt các con của mẹ lập gia đình, vậy là mẹ có thêm 4 người con gái. Mỗi người có hoàn cảnh sống, tính cách và trình độ khác nhau nên khi chung sống dưới một mái ấm rất khó tránh khỏi va chạm và khúc mắc. Và người đứng giữa là mẹ cũng không tránh khỏi sự phiền lòng.
Ngày trước, với đồng lương công chức thời bao cấp, mẹ nuôi 4 đứa con trai của mẹ tuy không thành đạt hơn người, nhưng cũng học hành tới nơi tới chốn, có nghề nghiệp ổn định và trở thành điểm tựa cho các con bây giờ. Bao nhiêu vất vả thời son trẻ của mẹ nay đổi lại bằng những nếp nhăn trên gương mặt và mái tóc đượm màu sương. Thế nhưng, mẹ chưa một lần than thở. Con trai mẹ biết chọn vợ giỏi - mẹ mừng, biết lựa vợ xinh đẹp - mẹ hãnh diện. Nhưng các con ơi, giỏi giang ngoài xã hội, xinh đẹp trên gương mặt, trên bộ quần áo không làm nên tính cách một nàng dâu thảo, một người vợ hiền.
Các con còn trẻ, đâu biết bữa cơm sum họp gia đình quý trọng như thế nào. Ba đứa con lớn ra riêng, có cơ ngơi vững chắc, quả thật mẹ rất mừng. Nhưng mỗi khi đến thăm mẹ, mẹ mong các con dâu của mẹ cùng nhau vào bếp, cùng nhau trò chuyện vui vẻ, chứ không phải bỏ mặc chuyện nấu nướng cho mẹ và em dâu út, còn các con thì… làm khách. Như hôm trước, các con chở cháu về thăm mẹ nhằm lúc em dâu út vắng nhà, vậy là mình mẹ phải vào bếp trong khi các con ngồi bàn chuyện phiếm về thời trang, chuyện học hành của con cái, và cả chuyện của… hàng xóm.
Mẹ mong các con đừng xa lạ với chính ngôi nhà đã chứa đựng những kỷ niệm thời thơ ấu của chồng con. Dù tối tăm, ẩm thấp và không sang trọng như nhà các con, nhưng góc bếp của mẹ đã một thời gian dài nổi lửa chăm con trai của mẹ trước các con. Lời nói nghe lọt tai ai mà không thích, nhưng có những việc cần nhìn thẳng vào sự thật các con à. Một lần con như thế, mẹ xem là con vô tình, lần thứ hai là sự trùng hợp, nhưng đến lần thứ ba và nhiều lần sau đó thì lại trở thành thói quen. Muốn sửa đổi một thói quen là cả một quá trình. Vậy thì các con ơi, mẹ mong các con đừng để việc trở thành người khách trong gia đình là một thói quen các con nhé?!
Tú Nguyên

Truyền hình







Xem thêm bình luận