Tin chị Tư đưa đơn ly dị chồng làm “náo loạn” cả xã. Từ trước đến nay, làm gì có chuyện ly dị ở đây, chị Tư lại là người phụ nữ cam chịu, vậy mà đùng một cái, chị làm cái chuyện mà một số người không thiện cảm cho rằng chị bày đặt học đòi làm người phụ nữ “tiến bộ”, dám bỏ chồng. Nhưng cũng không ít người đồng tình với chị: “Cái thứ chồng vũ phu như vậy, gặp tui, tui bỏ lâu rồi”…
Chị Tư không bỏ chồng theo cái kiểu nhiều người phụ nữ quê chị vẫn hay làm, giận chồng thì “cuốn gói” về nhà cha mẹ ở dăm ba ngày rồi đợi chồng năn nỉ kêu về... Chồng chị thuộc tuýp người trầm tính, ít nói nhưng cộc lốc, lại có cái tật rượu chè be bét, không có rượu thì một lời cũng không nói, mà rượu vào thì lời ra…
Hai vợ chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu mà do “ông mai bà mối”. Từ đầu chị Tư đã không chịu, nhưng gia đình thì cứ đốc hối “con gái có thì” - họ sợ con mình “ế chồng” vì ở nông thôn, phụ nữ ba mươi như chị Tư chưa chồng là… khó lắm.

Cái nết na nhu mì của chị cũng không chịu nổi người chồng ma men. Mới cưới nhau đầu hôm sớm mai mà mỗi lần chị nhắc nhở chuyện anh la cà nhậu nhẹt thì anh lại “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với chị, theo cách “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” mà mấy thằng bạn nhậu to nhỏ với anh… Chị Tư nghe nói ở xã mới thành lập câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, buồn tình người chồng vũ phu, và chị cũng muốn tìm một chỗ dựa tinh thần nên tham gia vào câu lạc bộ. Thấy vợ đi “họp hội” hoài, anh lại càng “điên tiết” hơn, hăm he: “Phụ nữ thì lo cái bếp trong nhà đi nghe…”…
Nhưng cũng từ đó, chị Tư không cam chịu nữa. Ban đầu chị Tư không hề có ý định ly dị chồng, chị hiểu chuyện “bình đẳng” trong quan hệ vợ chồng, chị khéo léo khuyên nhủ chồng. Nhưng anh chồng thì cho rằng vợ mình bị ai đó xúi giục, về nhà “lên mặt” với chồng con, thế là anh lại chứng nào tật nấy, không thèm tiếp thu lời vợ…
Lá đơn ly dị của chị Tư đang được xã tiếp nhận chờ giải quyết. Rồi sẽ có những cuộc hòa giải để “cứu vãn” đôi vợ chồng này, nhưng nói gì thì nói, nếu anh chồng không thay đổi tâm tính, cởi mở hơn để trở thành người đàn ông “thời đại mới” thì hẳn sẽ mất vợ như chơi. Thời buổi này, ai lại “dạy vợ” với cái kiểu bạo lực như vậy nữa…
Q.A

Truyền hình








Xem thêm bình luận