Thứ sáu, 19-6-26 22:28:20
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Để đờn ca tài tử làm “mát lòng” du khách

Báo Cà Mau

Biểu diễn hết mình, sẵn sàng giao lưu và... nhắc tuồng nhiệt tình khi du khách không thuộc lời..., không khí ấy khiến cho không gian biểu diễn đờn ca tài tử (ĐCTT) phục vụ du khách thật đúng chất tài tử!

Khi di sản làm du lịch thì rất cần thiết kế một không gian phù hợp để giá trị của di sản ấy được phát huy “hết nấc”.

CLB Âm vang dạ cổ biễu diễn phục vụ du khách đến với Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Du khách hóa... tài tử

Khi trở về TP. Hồ Chí Minh sau chuyến thăm Bạc Liêu ngắn ngày kết hợp công việc chuyên môn, nhà văn Trầm Hương (Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh) đã gửi cho tôi dòng tin nhắn: “Bạc Liêu với tôi nhiều dấu ấn! Được nói, được ca hát cùng người Bạc Liêu là niềm hạnh phúc vô bờ. Hy vọng sẽ có chuyến về Bạc Liêu trong một chương trình có ý nghĩa sắp tới”. Được nói - đó là khi nhà văn Trầm Hương chia sẻ với những người đồng nghiệp, những bạn cùng nghiệp viết lách và cả những người bạn lâu năm ở Bạc Liêu nay mới có dịp tái ngộ. Được hát - là những tiết mục giao lưu ca cải lương, vọng cổ, những bài bản của nghệ thuật ĐCTT giữa đoàn khách (cùng đi với nhà văn Trầm Hương) với các thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Âm vang dạ cổ tại Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Hôm ấy, đoàn khách đặc biệt này đã yêu cầu các thành viên của CLB Âm vang dạ cổ hát bài gì đó có nhắc về Bạc Liêu, sau khi đã nghe một số bài bản của ĐCTT. Thế là “Trở lại Bạc Liêu” đã được chọn để trình bày. Mọi người ngồi vừa nghe, vừa nhịp chân theo bài hát một cách say mê dù gian phòng khá... nóng. Ngồi nghe được vài bản thì từng vị khách lần lượt “xin” được hát vọng cổ, trích đoạn cải lương, người thì hát điệu thức của ĐCTT, trong đó có cả anh Nguyễn Huy Thái - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. “Làm chính trị mà khi đờn ca toát lên phong thái tài tử quá chừng” - đó là nhận xét của những người thưởng thức anh ca. Vì hình như, “máu tài tử” không “chừa” một ai trên đất Bạc Liêu nếu đã biết và yêu ĐCTT!

Cái không gian để lời ca điệu đờn hòa nhịp ấy cũng nhanh chóng thu hút những đoàn du khách khác đến thưởng thức.

Nhà văn Trầm Hương tặng hoa cho anh Nguyễn Huy Thái trong một tiết mục giao lưu đờn ca tài tử. Ảnh: C.T

Giữ chất tài tử cho di sản

Thế nhưng phía sau không gian ấy, có những điều cần được thay đổi để ĐCTT làm “mát lòng” du khách hơn!

“Nghệ nhân, tài tử phục vụ du khách thì tôi nghĩ hay nhất là nên giữ được nét mộc mạc, giản dị, từ trang phục cho đến cả... việc đeo trang sức trên người” - một du khách đã đóng góp như thế khi ngắm nhìn cô gái trong bộ trang phục bà ba đằm thắm, ca tài tử rất ngọt nhưng có điều đeo trang sức quá... ngộp! “Vì bản chất của những người chơi ĐCTT là dân dã, giản dị, theo thiển ý của tôi là vậy”, vị khách ấy chia sẻ.

Thêm một chi tiết mà du khách này góp ý, bỏ nhỏ với tôi cũng làm chính bản thân tôi giật mình. Gian phòng phục vụ ĐCTT của nơi ấy ngó qua là dãy nhà... WC (nhà vệ sinh). Cho nên ngồi nghe ĐCTT thi thoảng nhìn sang lại thấy người ta từ trong ấy đi ra thì cũng làm cho không gian ấy bớt thi vị!

Rất nhiều đoàn du khách khi đến với Bạc Liêu thì nhất định phải dừng chân thăm khu lưu niệm mang tên bác Sáu Lầu. Câu chuyện “tam niên vô tự bất thành thê” của vợ chồng nhạc sĩ đầy sức hút từ đạo nghĩa vợ chồng thủy chung sắt son. Nhìn lại con đường phát triển của nhạc lòng “Dạ cổ hoài lang” sinh ra từ đó, rồi hành trình trở thành di sản thế giới của nghệ thuật ĐCTT và những đóng góp to lớn của những cây đại thụ trên sân khấu cải lương Nam Bộ Việt Nam..., nhiều đoàn khách còn muốn thực hiện những thước phim tư liệu tại nơi đây. Và dĩ nhiên, giao lưu ĐCTT tại nơi đầy ý nghĩa như thế cũng là một trong những hoạt động “đinh” mà chúng ta cần phải chăm chút sao để thật sự chinh phục du khách từ giá trị vốn có của di sản này. Làm sao để người phương xa đến cảm nhận từng lời ca, tiếng đờn trong một không gian xứng tầm cho di sản thăng hoa chính là thành tựu mà tiền bối đã truyền cho hậu bối hôm nay.

Và không chỉ riêng ở khu lưu niệm này, Bạc Liêu đã thành lập được rất nhiều CLB ĐCTT phục vụ du lịch, đặc biệt ở địa bàn TP. Bạc Liêu, nơi có nhiều điểm du lịch tiêu biểu cấp khu vực nhất của tỉnh và cũng là địa bàn thuận tiện thu hút du khách nhất. Đã có sẵn những đội hình chuyên để phục vụ thì chuyện còn lại là không gian, phong cách biểu diễn và cả những tiểu tiết liên quan để ĐCTT thật sự là di sản quý giá trong mắt du khách, làm “mát lòng” du khách đường xa.

NHẬT QUỲNH

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...

Cà Mau chung tay vì trẻ em trong kỷ nguyên số

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Sôi động chương trình nghệ thuật khai mạc hè 2026

Tối 1/6, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau (cơ sở 2) đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và khởi động các hoạt động hè năm 2026.