Thứ hai, 29-6-26 04:13:32
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Để du khách có kỳ nghỉ lễ hài lòng, thú vị

Báo Cà Mau

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay với thời gian nghỉ lễ dài ngày, hoạt động du lịch (DL) được dự báo sẽ diễn ra sôi động. Xem đây là cơ hội để tạo ấn tượng đẹp, sự hài lòng cho du khách, các khu, điểm tham quan DL của tỉnh đã và đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cùng các dịch vụ chất lượng để đón khách.

Du khách “nhí” tham quan, trải nghiệm tại Trang trại cừu. Ảnh: H.T

CHỦ ĐỘNG KHÂU CHUẨN BỊ

Sở VH-TT&DL đã đề nghị các khu, điểm tham quan, các cơ sở kinh doanh DL bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ người dân địa phương, khách ngoài tỉnh trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Đồng thời, sắp xếp, bố trí đủ thuyết minh viên tại các điểm đến để phục vụ tốt nhu cầu tham quan, tìm hiểu DL Bạc Liêu của du khách.

Tại Công ty cổ phần DL Bạc Liêu, các khâu chuẩn bị đã được triển khai ngay từ đầu tháng 4. Nhiều phòng nghỉ được tu bổ với diện mạo mới, trang thiết bị tiện nghi để nâng hạng từ phòng đạt chuẩn 3 sao lên 4 sao. Một số hạng mục về cơ sở vật chất cũng được đầu tư sửa chữa để tạo sự hài lòng cho du khách. Công ty cũng đã rà soát số lượng, đánh giá chất lượng đội ngũ nhân viên ở các bộ phận, từ đó kịp thời nâng chất, bố trí phù hợp đáp ứng yêu cầu hoạt động. Đặc biệt, giá phòng nghỉ trong dịp lễ vẫn được công ty giữ nguyên, niêm yết công khai tại quầy lễ tân để thuận tiện cho ngành chức năng kiểm tra và du khách lựa chọn.

Ông Nguyễn Hữu Thoại - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần DL Bạc Liêu cho biết: “Hiện nay, lượng khách đã liên hệ đặt phòng trong kỳ nghỉ lễ tại khách sạn đạt khoảng 60% trên tổng công suất phòng. Bên cạnh số khách đã nhận từ trước, chắc chắn khách sạn sẽ đón thêm đối tượng khách vãng lai tăng đột biến trong những ngày này. Chính vì thế, công tác chuẩn bị được khởi động từ sớm trên tất cả các mặt, với phương châm phục vụ tận tâm, đặt sự hài lòng của du khách lên trên hết”.

THÚ VỊ VỚI TRẢI NGHIỆM MỚI

Bên cạnh việc nâng chất những sản phẩm, dịch vụ vốn có, các khu, điểm tham quan cũng tranh thủ tung ra những chương trình ưu đãi hấp dẫn. Điều đó hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách trong những ngày về với Bạc Liêu.

Chị Tô Ngọc Ngân - chủ Trang trại cừu (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Chúng tôi vừa ra mắt trò chơi đường trượt phao khô nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí cho du khách, nhất là các bạn trẻ thích cảm giác mạnh. Ngoài ra, đối tượng mà chúng tôi hướng đến trong dịp lễ còn là những gia đình có trẻ nhỏ, tại đây các em sẽ được thỏa thích chơi trong nhà phao khổng lồ, tương tác và chụp ảnh với những con vật dễ thương như: cừu, thỏ, ngựa… Thay vì phải mất nhiều chi phí, thời gian đi DL tại Đà Lạt, chúng tôi đang xây dựng trang trại này thành một điểm tham quan mang phong cách Đà Lạt để du khách về Bạc Liêu sẽ có những trải nghiệm thú vị”.

Trong khi đó, Công ty cổ phần DL Bạc Liêu sẽ áp dụng chương trình ưu đãi giá đối với khách đoàn sử dụng nhiều phòng nghỉ, tặng nước uống và phục vụ các món ăn đặc sản địa phương. Không những mang đến những món ăn ngon, công ty còn rất chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho du khách.

Với sự chủ động, chu đáo trong công tác chuẩn bị, DL Bạc Liêu kỳ vọng sẽ thu hút được lượng khách lớn, đạt doanh thu cao trong dịp này. Quan trọng hơn là hình ảnh đất và người Bạc Liêu sẽ tiếp tục để lại nhiều tình cảm, ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè phương xa.

HỮU THỌ

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.