Tết Trung thu còn gọi là tết thiếu nhi, vì trong ngày này, trẻ em (TE) trên mọi miền đất nước được rước đèn, phá cỗ cùng bạn bè và gia đình. Nhưng không phải TE nào cũng may mắn có đầy đủ điều kiện để vui chơi và trải qua một đêm Trung thu ấm áp, ý nghĩa. Cảm thông, thấu hiểu, chia sẻ với các em, hàng năm vào dịp tết Trung thu, các cấp, các ngành, Đoàn Thanh niên và toàn xã hội đã chung tay mang đến cho các em nhiều sự yêu thương.
Tỉnh đoàn tặng quà cho TE có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do dịch bệnh COVID-19 trong chương trình “Vui Trung thu - Nhớ Bác Hồ”. Ảnh: T.N
NHIỀU HOẠT ĐỘNG CHĂM LO THIẾT THỰC
Trời nhá nhem, cơn mưa chiều chưa có dấu hiệu dừng, thỉnh thoảng từng ngọn gió biển ùa về se lạnh. Dù vậy, không khí tại Trường tiểu học Đông Hải (ấp 16, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) lại ấm áp, náo nhiệt hơn bao giờ hết, bởi sự có mặt của hơn 100 em học sinh trong chương trình “Vui Trung thu - Nhớ Bác Hồ” năm 2022 do Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh phối hợp tổ chức. Chương trình đã mang đến cho học sinh vùng ven biển tiếng cười rộn rã, niềm hạnh phúc của yêu thương khi được nhận những phần quà trong ngày tết dành cho thiếu nhi.
Vĩnh Hậu A là xã ven biển, nhiều gia đình còn khó khăn, TE sau giờ học tập lại tất bật lao động phụ giúp gia đình, vì vậy mà không ít trẻ chưa một lần cảm nhận và trải qua cái tết Trung thu trọn vẹn. Hiểu được ước mơ, cũng như quan tâm, chăm lo cho TE có hoàn cảnh khó khăn, Trung thu năm nay, tất cả 6 ấp của xã Vĩnh Hậu A đều tổ chức chương trình Trung thu cho TE trên địa bàn. Với phương châm tất cả thiếu nhi xã Vĩnh Hậu A đều được vui tết Trung thu, từ ngày 7 - 10/9/2022, Xã đoàn Vĩnh Hậu A phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trường học tổ chức chương trình “Vui Trung thu - Nhớ Bác Hồ” cho các em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số.
Cũng với mong muốn mang lại cho TE trên địa bàn xã nói chung và TE có hoàn cảnh khó khăn, TE dân tộc Khmer nói riêng có một cái tết Trung thu đầm ấm yêu thương, trong dịp tết Trung thu năm nay, Đoàn cơ sở xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi), các liên đội đã vận động 45 suất quà tặng cho TE nghèo và tổ chức nhiều chương trình Trung thu tại các trường học để các em có một mùa Trung thu ngập tràn niềm vui.
QUAN TÂM TE BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19
Năm nay, TE trên địa bàn tỉnh được đón một cái tết Trung thu ấm áp và vui tươi sau hai mùa Trung thu yên ắng vì dịch bệnh bùng phát. Hòa chung niềm vui của ngày tết thiếu nhi nhưng cũng có nhiều TE bất hạnh vì mùa Trung thu này không còn cha hoặc mẹ - trẻ mồ côi trong đại dịch COVID-19. Nhằm kịp thời hỗ trợ và tạo điều kiện để các em vui chơi, chiều 8/9/2022, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Vui Trung thu - Nhớ Bác Hồ” năm 2022 cho 85 TE mồ côi. Tại chương trình, các em được nghe đọc thư của Bác Hồ gửi các cháu thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu năm 1945, được tặng quà và lồng đèn.
Em Nguyễn Thị Cẩm Thúy (lớp 9 Trường THCS Phong Thạnh Đông, xã Phong Thạnh Đông, TX. Giá Rai) mất ba trong đợt dịch cao điểm năm 2021 bùi ngùi chia sẻ: “Em rất buồn vì không còn ba nữa nhưng em thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều bạn vì còn có mẹ. Năm nay, em rất vui vì được tham gia chương trình vui Trung thu cùng với các bạn, được sự quan tâm của các cô chú, anh chị, em sẽ phấn đấu học tập tốt hơn nữa để sau này có được cuộc sống tốt đẹp và lo cho mẹ em”.
Ngoài sự quan tâm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân, thầy cô và học sinh các trường tại TP. Bạc Liêu cũng tích cực tham gia vận động, quyên góp để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các em đã tiết kiệm tiền quà vặt, tiền ăn sáng mua lồng đèn, bánh Trung thu gửi tặng cho TE có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn bạn nào cũng có một mùa Trung thu đầy đủ.
Sự quan tâm, yêu thương của toàn xã hội dành cho TE có hoàn cảnh khó khăn trong mùa Trung thu này chính là động lực để các em bước tiếp trên hành trình học tập và cuộc sống còn nhiều chông gai ở phía trước. Song, trước hết là các em được đón và cảm nhận một cái tết Trung thu đủ đầy, trọn vẹn tình yêu thương.
TUYẾT NGHI