Thứ hai, 10-11-25 04:27:17
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ðể những ngày hè thêm thú vị

Báo Cà Mau Trả lại những ngày hè thú vị cho các em học sinh, ngay khi các trường học chuẩn bị kết thúc học kỳ II, nhiều trung tâm Anh ngữ, các CLB văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, kỹ năng sống,… cũng đã xây dựng rất nhiều chương trình hấp dẫn.

Cho con đi học hè để củng cố kiến thức, là thời gian “rỗi” để con luyện chữ, học Văn, giải Toán… Ðây được xem như “liệu pháp” của rất nhiều phụ huynh bận rộn “áp dụng” để con trẻ không còn thời gian vùi đầu vào màn hình ti-vi, máy vi tính, hay những trò chơi game không lành mạnh,…

Không cùng quan điểm trên, nhiều phụ huynh cho rằng, dẫu con có ham học đến đâu, hay tự nguyện đi học, thì các con vẫn ở cái tuổi ham chơi, thích được nghỉ hè, chơi hè. Hoặc đơn giản chỉ là mong muốn được về quê nội, quê ngoại, để được chơi những trò chơi dân dã, được đi du lịch để thoả thích khám phá những điều kỳ thú, hay được trau dồi thêm kỹ năng sống từ những hoạt động xã hội, sinh hoạt các CLB, các phong trào thể dục, thể thao, văn nghệ,… để mùa hè đừng qua mau.

Trại hè thiếu nhi được tổ chức tại Nhà Thiếu nhi tỉnh hằng năm, thu hút hàng trăm học sinh khắp nơi trong tỉnh háo hức tụ hội về tham gia, thi tài.

“Bồi dưỡng kiến thức cho con là tốt, là tạo điều kiện cho con học tập, để năm học mới con có được kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, nếu áp đặt lịch học hè theo ý cha mẹ mà không dò xét ý kiến, nguyện vọng của con thì tôi cho rằng điều ấy không nên, bởi con trẻ đã chịu quá nhiều áp lực học tập trong năm học, đừng cố nhồi nhét thêm khiến con trẻ cảm thấy ngột ngạt, chậm tiến”, chị Trần Phương Lan, Phường 5, TP Cà Mau có con sắp bước vào lớp 10, Trường THPT Hồ Thị Kỷ, chia sẻ quan điểm.

Mặc dù thương con chưa từng xa nhà một mình, chưa biết tự chăm sóc bản thân, nhưng chị Phương Lan vẫn theo mong muốn của con, để con được tham gia chương trình “Em tập làm chiến sĩ” với thời gian huấn luyện 4 ngày trong môi trường quân đội tháng 6 vừa qua.

Chị Phương Lan cho biết, kiến thức học ở trường chưa đủ để các con có thể tự lập ở ngoài xã hội, mà điều các con cần là sự trải nghiệm thực tế, giao tiếp xã hội để tự hoàn thiện nhân cách của chính mình. Do đó, chị luôn ủng hộ, khuyến khích con tham gia các hoạt động mang tính chất vừa chơi, vừa học. Dịp hè này, con chị vẫn duy trì sinh hoạt các CLB tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, còn được tham gia Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc tại thành phố biển Nha Trang,…

Trần Gia Hảo, con chị Lan, hào hứng: “Mẹ Lan luôn dõi theo mọi hoạt động của em và luôn là “nhà tư vấn” mỗi khi em muốn tham gia một hoạt động hay sân chơi nào. Do vậy, em cảm thấy mỗi mùa hè đều rất thú vị. Hè này, ngoài những thú vui đọc sách, xem ti-vi, họp mặt cùng bạn bè, em còn có thêm “thú tiêu khiển” mới chính là ghép tranh đá để thoả sức sáng tạo, rèn tính kiên nhẫn và óc thẩm mỹ”.

Bận bịu với công việc cơ quan và những chuyến đi công tác xa nhà, nhưng anh Thái Trường Giang vẫn cố gắng thu xếp thời gian để các con tham gia nhiều hoạt động bổ ích.

“Tôi không cho con học hè, mà cho 2 cháu nghỉ, vui chơi theo ý thích. Các cháu thích tập bơi, thích đi du lịch hè. Hiện, các cháu vẫn học Anh văn theo khoá học từ trước hè, nhưng tôi không gây sức ép cho các cháu phải như thế này, như thế khác… mà để con học như chơi và cảm thấy hứng thú với điều mình mong muốn. Ðến trước ngày khai giảng khoảng 1 tháng, tôi mới cho con ôn lại kiến thức cũ và xem trước một số môn học của năm mới. Tất thảy hoạt động diễn ra đều có sự “thoả thuận” hẳn hoi giữa tôi và các con”, anh Giang chia sẻ.

Năm học mới 2016-2017, cháu lớn của anh Giang bước vào lớp 8, Trường THPT Hồ Thị Kỷ, còn cậu con trai nhỏ vào lớp 3, Trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển. 

Không như thành thị có nhiều sân chơi, hoạt động để con trẻ lựa chọn, nên chị Phan Thị Trang Phượng (thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn), dành suốt thời gian hè cho con thoải mái vui chơi ở quê nội, ngoại. Bởi chị cho rằng, con chị cũng như chị ngày xưa, nghe đến nghỉ hè là háo hức, vì không phải học bài, mỗi sáng không phải dậy sớm, hay phải căng thẳng cho những kỳ thi.

9 tháng học ròng rã khép lại và mùa hè là thời gian thảnh thơi đầu óc, đừng quá bó buộc con vào ý muốn của cha mẹ. Biết rằng, ai cũng muốn con học giỏi, không thua sút bạn bè, mong con sẽ là học sinh ưu tú, được bạn bè, thầy cô quý mến, nhưng phụ huynh cũng nên thấu hiểu con trẻ, hiểu năng lực và khả năng cũng như sức học của con mà tạo điều kiện cho con phát triển phù hợp với lứa tuổi.

Trả lại những ngày hè thú vị cho các em học sinh, ngay khi các trường học chuẩn bị kết thúc học kỳ II, nhiều trung tâm Anh ngữ, các CLB văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, kỹ năng sống,… cũng đã xây dựng rất nhiều chương trình hấp dẫn. Hiện tại, những nơi này thu hút số lượng học sinh đến tham gia khá đông.

Cũng từ tháng 5, Sở GD&ÐT tỉnh Cà Mau có công văn gửi các Phòng GD&ÐT, các nhà trường về việc tổ chức hoạt động hè bổ ích cho học sinh. Theo đó, khuyến khích các trường mở cửa thư viện, duy trì sinh hoạt các CLB, các sân chơi để học sinh vui chơi, tham gia các hoạt động hè.

Cô Lê Thị Lệ Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tạo, TP Cà Mau, cho hay, từ ngày 4-31/7, các CLB về nghệ thuật như đàn (25 em), vẽ (17 em), và tiếng Anh (80 em) tổ chức sinh hoạt dịp hè, chủ yếu vào buổi sáng để học sinh thoả sức thể hiện đam mê, sáng tạo, vui chơi, giải trí.

“Nhà trường nhận được rất nhiều sự đồng thuận từ phía phụ huynh, sự thích thú của học sinh. Phụ huynh còn mong muốn nhà trường tổ chức các trò chơi dân gian, sân chơi trí tuệ trong dịp hè, vì khi con trẻ được tham gia các hoạt động này, ngoài việc cho con thoả sức vui chơi cùng bạn bè, phụ huynh là những công nhân, viên chức, người lao động có thể hoàn toàn yên tâm khi tạo được một mùa hè bổ ích, ý nghĩa và an toàn cho con trẻ trong môi trường lành mạnh như vậy”, cô Lệ Thu cho biết thêm./.

Bài và ảnh: Băng Thanh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.