Những ngày này, quanh các nghĩa địa, nghĩa trang, mùa Thanh minh nhộn nhịp như một mùa lễ hội. Và lễ hội nào thì cũng có những điều đẹp - chưa đẹp! Cúng Thanh minh thể hiện nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân nhưng tiếc thay có những sự vô ý đáng tiếc xung quanh đó.
Vô tư leo trèo lên mồ mả, vứt rác bừa bãi ở nơi yên nghỉ của người khuất bóng là những hình ảnh chưa đẹp trong mùa Thanh minh. Ảnh: Q.A
Thật “ngạc nhiên chưa” khi nhìn những bãi rác xen lẫn những nấm mồ ở khu nghĩa địa Cầu Xáng (phường 1, TP. Bạc Liêu). Rác là những túi thức ăn dư thừa bị bể ra và bốc mùi hôi thối, những chén, dĩa nhựa sử dụng một lần rồi bỏ quăng tứ tung, hay khăn giấy bay phất phơ quanh những dãy mồ mả… Người ta đến nơi này đế cúng kiếng, tưởng nhớ người quá cố mà nhiều người trong số đó lại vô tình với việc gìn giữ vệ sinh chung đảm bảo sự nghiêm trang đối với nơi yên nghỉ của người đã khuất… Thiết nghĩ, chỉ cần mỗi gia đình tự gìn giữ vệ sinh nơi mình cúng kiếng, không vứt rác bừa bãi mà gom vào túi nylon và xách về thì nghĩa địa sẽ không có những bãi rác như thế!
Mồ mả ông bà ta thì ta tôn trọng, nhưng cũng đừng vô ý đến thất lễ đối với những khu mộ không quen. Có nhiều người không biết nghĩ gì khi leo trèo lên những nấm mồ! Họ nghĩ rằng đó là một mô đất cao để đứng, ngồi trên đó, mà quên mất dưới nấm mộ kia có người quá cố đang nằm yên nghỉ…
Những chuyện nhỏ nhưng lại là những hành động không đẹp và thiếu ý thức của người còn sống đối với người khuất bóng…
Q.A

Truyền hình







Xem thêm bình luận