Chủ nhật, 1-2-26 22:06:51
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác cai nghiện tập trung

Báo Cà Mau

Một cán bộ phục vụ 10 người nghiện, trong khi cả gia đình phục vụ 1 người nghiện ma túy đã rất mệt mỏi. Đây là một trong những khó khăn trong công tác cai nghiện tập trung được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - Đào Ngọc Dung nêu ra khi các đại biểu Quốc hội tiến hành chất vấn tại Phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBVTQH) khóa XIV, sáng 18/4.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn sáng 18/4, tại Phiên họp thứ 9, UBTVQH. Ảnh: VPQH

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, hiện cả nước có 210.751 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 10.617 người so với cùng kỳ năm 2015. Một vấn đề rất phức tạp nảy sinh là ngoài heroin, hiện nay đang xuất hiện nhiều loại ma túy khác mà nhiều nước trên thế giới cũng đang phải loay hoay để khắc phục. Đặc điểm chung của ma túy, đặc biệt là ma túy đá, dễ dẫn đến rối loạn tinh thần, ảo giác và rối loạn hành vi nghiêm trọng. Tổng kết của ngành Công an cho thấy, 60% tội phạm là do giới trẻ sử dụng ma túy.

Tổng số người đang được điều trị cai nghiện tại các cơ sở là 40.059 học viên. Trong đó, cai nghiện bắt buộc theo quyết định của Tòa án là 17.488 học viên, tăng 12.461 học viên so với năm 2015; cai nghiện tự nguyện tại cơ sở công lập là 3.576 học viên.

Nguyên nhân dẫn tới một số vụ học viên cai nghiện đập phá cơ sở, trốn ra ngoài được Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lý giải là do một số nơi không thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ. Nhiều địa phương vì muốn trong sạch địa bàn, bảo đảm an ninh chung nên đã tìm cách đưa tất cả những người có sử dụng ma túy hay nghiện ma túy vào trại cai nghiện, trong khi đáng ra phải phân biệt người nghiện với người sử dụng, người lạm dụng ma túy. Vì vậy, các cơ sở cai nghiện bị quá tải. Chẳng hạn, cơ sở ở Đồng Nai chỉ có thể tiếp nhận khoảng 500 - 600 người, nhưng đã phải tiếp nhận tới 1.447 học viên, trong khi cơ sở vật chất cũ kỹ, điều kiện ăn ở không bảo đảm, dẫn tới sự bức bối cho người đi cai nghiện. Ngay trong quá trình thực hiện cai nghiện bắt buộc cũng phải phân biệt giai đoạn ban đầu với giai đoạn cai bắt buộc, giai đoạn sau cai. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất thiếu thốn nên nhiều trung tâm cho học viên ở chung tất cả với nhau, khiến những người trong diện cai nghiện bắt buộc dễ lôi kéo, tác động lẫn nhau.

Một nguyên nhân khác là hầu hết các cơ sở cai nghiện tối thiểu có từ 35 - 45% học viên đã có tiền án, tiền sự. Số này thường có tâm lý quá khích, xúi giục, lôi kéo, kích động học viên khác vượt ra ngoài. Trong khi đó, chế tài cho hành vi phá trại của học viên cai nghiện không có.

Cơ sở vật chất quá tải, số lượng học viên quá lớn, trong khi lực lượng cán bộ quá mỏng dẫn tới rất nhiều khó khăn trong hoạt động của các trung tâm cai nghiện bắt buộc.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lấy ví dụ, ở Đồng Nai, tỉnh đã quyết định cho thêm biên chế với cán bộ trong các cơ sở cai nghiện, nhưng dù đăng thông tin tuyển dụng đã lâu cũng chưa tuyển được người. Một cán bộ phải phục vụ tối thiểu 10 học viên, trong khi cả gia đình chỉ phục vụ 1 người nghiện đã rất vất vả, mà tiền lương cho cán bộ trung tâm chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng, cùng với bao nguy hiểm, khó khăn.

Cùng với đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đề cập tới trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan. Ở Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH được giao trách nhiệm chính với sự phối hợp cùng các cơ quan khác. Nhưng sự phối hợp ấy chỉ ở phạm vi ngoài cổng trung tâm, còn từ cổng trung tâm trở vào hoàn toàn giao cho Bộ LĐ-TB&XH.

C.Đ

Hơn 100 sản phẩm sáng tạo “tranh tài” tại Ngày hội STEM Trường THCS Võ Thị Sáu

Sáng 31/1, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) tổ chức Ngày hội STEM, thu hút hàng nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham dự.

Hơn 680 triệu đồng thực hiện các công trình, phần việc Dân vận khéo năm 2026

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 31/1, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026 tại ấp Cầu Đỏ.

Lưu giữ “hồn quê”

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề thủ công truyền thống đang dần mai một, tại ấp Tân Hùng, xã Thanh Tùng, nghề làm bánh phồng nếp vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sự bình lặng nhưng bền bỉ của những mẻ bánh phồng nếp thơm dẻo đều đặn ra đời, mang theo hương vị "hồn quê" mộc mạc nhưng đượm tình người và đất.

Khánh thành cầu nối giao thông 4 ấp của xã Vĩnh Mỹ

Ngày 30/1, tại ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Mỹ, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp Quỹ Chung một tấm lòng - Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Phát thanh - Truyền hình TP Hồ Chí Minh và UBND xã Vĩnh Mỹ tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn Ngọc Minh.

Vùng 2 Hải quân tặng quà Tết con ngư dân Cà Mau

Trong 2 ngày (29 và 30/1), đoàn công tác Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) do Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính uỷ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho các cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Ấm lòng từ những suất quà Tết nghĩa tình

Ngày 30/1, tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn ra hoạt động trao quà, thiết thực mang Tết ấm đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Nhân hiệu số - hành trang mới của sinh viên

Chiều 30/1, tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) diễn ra Hội thảo với chủ đề “Giữ hồn - Dựng nghiệp: Nhân hiệu số trong kỷ nguyên AI”, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên nhà trường.

Mái ấm an cư đầu xuân

Sáng 30/1, trong không khí rộn ràng những ngày cận tết Bính Ngọ 2026, Chương trình “Mái ấm an cư” của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức lễ bàn giao căn nhà hỗ trợ cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Tráng và chị Phạm Kiều Oanh (ngụ Ấp 5, xã Khánh Bình).

Chạy xe tông vào gốc cây, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Sáng 30/1, Công an phường Bạc Liêu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khiến một nam thanh niên tử vong.

Thầm lặng sau ánh đèn sân khấu

Trong thế giới rực rỡ của nghệ thuật múa, có những người dành cả thanh xuân không phải để đuổi theo ánh hào quang danh vọng, mà để được sống trọn vẹn với đam mê. Diễn viên múa Đặng Thị Mỹ Linh là người như thế. 37 tuổi đời, 22 năm tuổi nghề, Linh vẫn miệt mài sải bước, xoay mình trên sàn diễn, giữ nguyên vẹn lửa nghề từ cái thuở mười lăm bỡ ngỡ.