Tháng bảy về, thanh niên chúng tôi lại tất bật cho những công trình, phần việc ý nghĩa hướng về Ngày Thương binh - liệt sĩ, ngày mà cả nước cảm niệm công đức của những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Họ ra đi khi tuổi đời còn phơi phới thanh xuân, còn ấp ủ biết bao ước mơ, hoài bão và để lại trong lòng người ở lại những nỗi đau chiến tranh khó thể lấp đầy! Mỗi năm cứ đến ngày này, thì những nỗi đau vô hình kia lại trở dậy, âm ỉ và cần lắm sự quan tâm xoa dịu của xã hội.
![]() |
Đoàn viên, học sinh, sinh viên thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ảnh: M.Đ |
Nghĩa trang liệt sĩ lại khang trang, tươm tất bởi màu áo xanh tình nguyện như những con ong cần mẫn, tất bật ngược xuôi. Bạn thì dọn vệ sinh, nhặt rác, nhổ cỏ; bạn thì lau sạch những ngôi mộ liệt sĩ, cắm trang trọng vào lọ hoa một cành cúc trắng - màu trắng tinh khiết của lòng tri ân. Các ngọn nến được đặt trang nghiêm, thẳng tắp trên mỗi phần mộ và tối 27/7, những ngọn nến kia sẽ thắp lên ngọn lửa của lòng thành kính, sự biết ơn chân thành của thế hệ hôm nay với các liệt sĩ - những con người đã cất cao bài ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng để Bạc Liêu phát triển từng ngày.
Dù những nỗi đau đã trở thành những vết cứa khó phai mờ, nhưng với tình yêu và sức trẻ của mình, chúng tôi nguyện sẽ chung tay hàn gắn và xoa dịu những nỗi đau kia.
Phúc Lâm