Niềm vui của tân cử nhân. Ảnh minh họa: B.T
Đêm trước ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học, con không sao ngủ được. Cảm giác vui mừng xen lẫn bồn chồn, lo lắng. Làm sao con ngủ yên khi mà ngày mai con sẽ trở thành tân cử nhân và chính thức bước vào cuộc sống mới - cuộc sống mà con sẽ tự chịu trách nhiệm cho mọi việc làm của mình.
Con sẽ không còn được ở bên ba mẹ thường xuyên, không được ba mẹ chở che, dỗ dành khi con vấp ngã. Để con có được như ngày hôm nay, ba mẹ và em trai đã đánh đổi biết bao mồ hôi, công sức và tiền bạc. Con không bao giờ quên được hình ảnh ba phải làm đủ mọi việc: phụ hồ, làm thuê cuốc mướn, vác lúa, cắm câu… để chắt chiu từng đồng tiền cho con ăn học. Lưng ba đã còng theo năm tháng vì phải gánh gồng nuôi con suốt 4 năm đại học. Đôi vai mẹ thì hao gầy theo năm tháng bởi nặng gánh bán bưng, giúp việc nhà, làm thuê cho người khác. Em con cũng phải dang dở việc học để ba mẹ toàn tâm, toàn ý lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Không chỉ riêng con, mà cả gia đình mình, ngày con tốt nghiệp là một ngày trọng đại. Ngày mà có lẽ con sẽ thấy được những giọt nước mắt hạnh phúc, mãn nguyện và tràn đầy niềm hy vọng từ ba mẹ và em trai.
Nhưng rồi cảm giác lo lắng lại chợt xuất hiện trong con khi thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng cứ đưa tin liên tục về tình trạng sinh viên tốt nghiệp đại học mà không xin được việc làm, phải đi làm những công việc thời vụ như phụ bán quán cà phê, bán sim, mũ bảo hiểm, hoặc bỏ quê lên thành phố làm công nhân… Và chắc hẳn cả nhà mình sẽ cay đắng, xót xa biết bao khi con không xin được việc làm. Bởi vậy, con không thể dập tắt mọi hy vọng, ước mơ của gia đình. Con có nhiệt huyết, có sức trẻ và có niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Nhất định con sẽ có được việc làm để không phụ lòng mong mỏi của gia đình.
Con nhớ có ai đó đã nói “Không có con đường nào dẫn đến thành công mà trải đầy hoa hồng”. Vâng, con sẽ bước đi trên con đường mới, con đường không trải đầy hoa hồng với tất cả niềm tin và khát vọng. Ba mẹ và em trai vẫn sẽ luôn là động lực tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho con, để con vững bước vượt qua chông gai, thử thách phía trước.
Lê Nhật