Thứ hai, 10-11-25 14:26:05
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ðẹp sao hè tình nguyện

Báo Cà Mau Đến hẹn lại lên, hè đến, bỏ lại sau lưng kỳ thi căng thẳng, những sinh viên tình nguyện của Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau tạm biệt ghế nhà trường, khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, hăm hở đến vùng đất mới để cống hiến sức trẻ, góp một phần sức mình dựng xây quê hương, đất nước.

Đến hẹn lại lên, hè đến, bỏ lại sau lưng kỳ thi căng thẳng, những sinh viên tình nguyện của Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau tạm biệt ghế nhà trường, khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, hăm hở đến vùng đất mới để cống hiến sức trẻ, góp một phần sức mình dựng xây quê hương, đất nước.

Mùa hè xanh năm 2015 đã khẳng định được tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên Phân hiệu khi có đến 216 chiến sĩ tình nguyện tham gia chiến dịch. Với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân địa phương, 216 chiến sĩ đã trải qua 10 ngày tham gia chiến dịch với những trải nghiệm đáng quý.

Các “chiến sĩ tình nguyện” trao tặng bồn chứa nước sạch cho gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

Trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2015, lực lượng tình nguyện của Phân hiệu được phân bổ trên địa bàn 2 huyện: Ðầm Dơi và Phú Tân. Các "chiến sĩ tình nguyện" đã thực hiện những công trình, phần việc đáng khích lệ: tham gia tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng tránh các bệnh thường gặp, vận động bà con Nhân dân trồng hàng rào cây xanh và những tiêu chí hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới; phối hợp cùng lực lượng đối ứng tại địa phương ban dằm các tuyến lộ đất đen, sửa chữa các tuyến lộ bê-tông hư hỏng, phát quang tạo sự thông thoáng các tuyến lộ nông thôn; hỗ trợ người dân xây dựng các cột cờ kiểu mẫu… Cũng trong chiến dịch hè tình nguyện này, Ðoàn Phân hiệu đã trao tặng 2 đơn vị có "chiến sĩ tình nguyện" tham gia chiến dịch 2.500 quyển tập, 6 bồn chứa nước sạch, hỗ trợ kinh phí công trình thắp sáng đường quê…, tổng kinh phí trên 30 triệu đồng.

Mùa hè xanh là những trải nghiệm đáng quý đối với những "chiến sĩ tình nguyện". Các bạn luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương từ phía những hộ gia đình nuôi quân và cả bà con xung quanh. Những bữa cơm cá kho, rau luộc cùng chia sẻ với gia đình; những trái dừa, bó rau được bà con tặng thật sự là những nguồn động viên to lớn cho những sinh viên xa nhà quên đi mệt mỏi, quên đi những vụng về của những lần đầu cầm dao, cầm cuốc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 10 ngày, tình “quân - dân” yêu thương, gắn bó, những sinh viên đến từ các vùng lân cận có dịp hiểu thêm về người dân Cà Mau, những con người hiền lành, hiếu khách, những người nông dân chân chất thật thà. Các gia đình nuôi quân không giàu tiền bạc nhưng giàu tấm lòng yêu thương, quan tâm, chăm sóc, xem các chiến sĩ tình nguyện là những đứa con trong gia đình.

Sinh viên Nguyễn Ngọc Thảo, "chiến sĩ tình nguyện" của Phân hiệu, chia sẻ: “Mùa hè xanh là một sự trải nghiệm đáng quý trong cuộc đời sinh viên của chúng em. Có những bạn chưa từng biết nấu ăn, giặt giũ nay đã trưởng thành, biết tự chăm sóc bản thân, biết quan tâm đồng đội, biết quý trọng sự quan tâm của gia đình… Từ những người xa lạ chưa từng biết nhau, chúng em sống gắn bó, chan hoà. Những buổi tối tâm sự với nhau về những điều mới lạ vừa học được, cùng nhau hát hò; hay những ngày cùng nhau đi phát quang cỏ dại, đi tuyên truyền về nông thôn mới, những lần dán giúp nhau miếng băng cá nhân, đưa cho nhau viên thuốc đau đầu… kéo gần chúng em lại với nhau. Ðây mãi là những ký ức thật đẹp không thể quên trong cuộc đời”.

Các “chiến sĩ tình nguyện” làm lộ đất đen tại xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

Phó Bí thư Huyện đoàn Ðầm Dơi Nguyễn Hải Âu cảm kích: "Sau 10 ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm, hơn 100 chiến sĩ tình nguyện của Phân hiệu Trường Ðại học Bình Dương tại Cà Mau đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân địa phương. Trong suốt quá trình tham gia chiến dịch, các bạn rất nhiệt tình phối hợp cùng lực lượng đối ứng tại địa phương thực hiện các công trình, phần việc có ý nghĩa cho địa phương".

Ngày xuất quân, tất cả các chiến sĩ tràn ngập trong khí thế của sự hào hứng, quyết tâm, mang theo hành trang là sự nhiệt tình và tri thức của tuổi trẻ, ngày trở về là hành trang đáng quý về thực tiễn cuộc sống. Chiến dịch tình nguyện hè giúp các em trưởng thành hơn, sống có ích hơn, thấu hiểu được những nỗi vất vả, nhọc nhằn của người dân lao động, biết được rằng quê ta còn lắm khó khăn. Ðể từ đó tạo cho các em thêm động lực, niềm tin để học tập, rèn luyện, đóng góp sức trẻ cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước./.

Bài và ảnh: An Huỳnh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.