“Tháp tùng” cùng lực lượng làm nhiệm vụ qua nhiều khu chợ để nhắc nhở, xử lý người dân cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường mua bán, tôi chứng kiến nhiều điều đáng để suy nghĩ.
Hiểu những vất vả của lực lượng chức năng khi ngày nào cũng phải ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt, thậm chí gom hàng của người vi phạm để xử lý, tôi thầm trách dân mình sao ý thức kém quá. Việc mua bán ngay dưới lòng đường như thế không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây ách tắc giao thông, thậm chí nguy hiểm cho bản thân người dân nếu như tai nạn xảy ra.
Dù vậy, lúc thấy người phụ nữ nhỏ bé cố hết sức mình một tay ôm xịa cá, tay kia xách thùng, cân chạy thật nhanh rồi té nằm sóng soài trên mặt đường khi nhác thấy bóng dáng lực lượng chức năng thì tôi lại cảm thương cho họ.
Lực lượng chức năng ra quân thường xuyên để lập lại trật đô thị hẳn nhiên đã đúng. Nhưng vì sao người bán cũng hiểu được điều đó mà vẫn chưa chấp hành?
Đại úy Danh Nhận, Trưởng Công an thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) bộc bạch: “Không hoàn toàn là lỗi của người bán, việc khó dẹp triệt để các khu chợ… chạy, ý thức của người mua cũng cần được điều chỉnh hợp lý”.
Người bán không tràn ra vỉa hè, lòng đường mời chào sao được khi người mua cứ thích dừng xe giữa đường, ngồi trên xe để mua những thực phẩm bày bán gần lối đi. Người dân muốn bán hết hàng nhanh thì phải chọn những điểm bán “đắc địa” như lòng đường… Và điển hình là khu vực chợ phường 1 và phường 7 (cũ) thuộc TP. Bạc Liêu. Người bán bày hàng xuống lòng đường, người mua chạy xe chầm chậm trả giá, mua hàng… trong số đó có khá đông là cán bộ, công chức! Chính thói quen của người mua như vậy đã góp phần làm cho chợ… chạy tiếp tục tồn tại và khó dẹp triệt để.
Hơn ai hết, nếu những người mua góp “một ý thức giao thông” để cùng với ngành chức năng làm tốt nhiệm vụ thì sẽ xóa được cảnh người dân mua gánh bán bưng vừa phạm luật, vừa chạy chợ.
THANH HẢI

Truyền hình







Xem thêm bình luận